Vớt được thi thể bé trai bị cá sấu lôi xuống hồ

Cậu bé Lane Graves bị cá sấu lôi xuống hồ
Cậu bé Lane Graves bị cá sấu lôi xuống hồ
TPO - Kì nghỉ tới công viên Disney World của một gia đình Mỹ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng khi bé bị cá sấu lôi xuống hồ. Hôm 15/6, lực lương chức năng vớt được thi thể của bé trai 2 tuổi tên Lane Graves tại hồ sâu ở Florida.

Chiều 15/6, sau khi hàng chục nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm suốt 16 giờ, thợ lặn đã vớt được thi thể của cậu bé.

“Quả là một tin xót xa đối với gia đình cậu bé. Gia đình hiện đang rất đau khổ nhưng cũng giải tỏa đi phần nào khi thi thể con trai của họ được tìm thấy còn nguyên vẹn”, ông Jerry Demings, cảnh sát trưởng quận Orange cho biết trong cuộc họp báo lúc 4h30 chiều 15/6 (giờ địa phương).

Gia đình Graves gồm 5 người đến từ Nebraska bắt đầu kì nghỉ ở khu nghỉ dưỡng Grand Floridian của Disney hôm 12/6. Tối ngày 14/6, khi họ đang chơi ở gần hồ Seven Seas Lagoon thì vụ tấn công bất ngờ xảy ra.

Cha của Graves đã cố vật lộn với cá sấu để giải cứu con trai nhưng không thành, ông hoảng loạn nhìn con cá hung dữ ngoạm lấy con lôi xuống nước.

Theo Telegraph, văn phòng cảnh sát trưởng nhận được cuộc gọi lúc 9h21 tối ngày 14/6 để trình báo về vụ việc. Cơ quan cứu hoả Reedy Creek và cơ quan quản lý động vật hoang dã Florida cùng phối hợp tìm kiếm cậu bé. Hơn 50 nhân viên an ninh rà soát toàn bộ khu vực Seven Seas Lagoon.

Ông Demings cũng cho biết, gần đây chưa từng có báo cáo nào về vụ tấn công tương tự xảy ra ở hồ này.

Grand Floridian là một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng của Disney World. Hồ nhân tạo Seven Seas Lagoon sâu tới 4 mét thường là nơi chèo thuyền ưa thích của du khách.

Tuần trước, một con cá sấu với thi thể người trong miệng được cảnh sát phát hiện ở nam Florida. Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo Uỷ ban Bảo tồn Động vật Hoang dã và Cá Florida, cá sấu sống nhiều tại các đầm lầy, sông hồ ở 67 quận của bang Florida nhiều thế kỉ qua.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG