Vụ án Bí thư Thành ủy Thượng Hải: Càng đào sâu, càng phức tạp

Vụ án Bí thư Thành ủy Thượng Hải: Càng đào sâu, càng phức tạp
Sau khi vụ lạm dụng 10 tỉ nhân dân tệ quĩ bảo đảm xã hội Thượng Hải bị vạch trần, ngày 24-9-2006, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ bị cách chức và thẩm tra, sau đó là hàng loạt thuộc cấp bị đưa ra ánh sáng. 

Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lập “Tổ chuyên án 609” với đại quân hơn 300 người để điều tra xử lý “đường dây” của Trần Lương Vũ.

Thành ủy Thượng Hải cũng thành lập tổ lãnh đạo chuyên môn do phó bí thư Thành ủy Vương An Thuận và chánh án Tòa án nhân dân cao cấp thành phố Thượng Hải Đằng Nhất Long chủ trì.

Nhường “nhà tù 5 sao”

Hiện nay, số cán bộ từ cấp quận, huyện, cục trở lên ở Thượng Hải có trên 2.000 người, báo Tuần San Châu Á dự đoán vụ Trần Lương Vũ sẽ liên quan đến khoảng 100 cán bộ cấp cục trở lên, cao hơn nhiều so với vụ nguyên bí thư Thành ủy Bắc Kinh Trần Hy Đồng với hơn 70 người liên quan.

Hình thức kết hợp quyền - tiền ở Trần Lương Vũ cũng nhiều vẻ hơn Trần Hy Đồng. Người Thượng Hải ví von: Trần Hy Đồng và Trần Lương Vũ là đồng cấp. Trần Hy Đồng không còn ở nhà tù “5 sao” Tần Thành thì nhường lại cho Trần Lương Vũ.

Vụ án Bí thư Thành ủy Thượng Hải: Càng đào sâu, càng phức tạp ảnh 1
Bà Lưu Hồng Vy, nguyên cục trưởng Cục Tài chính

Tuy rằng trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hạ Quốc Cường thay mặt trung ương biểu thị sự tín nhiệm đối với quảng đại cán bộ Thượng Hải, nhưng không ít người trong số cán bộ Thượng Hải trong bụng vẫn lo, không biết ngọn lửa chống tham nhũng này khi nào thì đốt đến thân mình.

Một số người nhận định: “Vụ Trần Lương Vũ càng đào sâu, càng phức tạp”.

Có cán bộ nói trước mắt chỉ kiểm tra quĩ bảo đảm xã hội, nếu đi sâu điều tra lạm dụng quĩ tích lũy phát triển nhà đất, quĩ cho vay mua nhà thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng.

Chính vì thế nên khi việc lạm dụng tiền bảo đảm xã hội bị lột trần, Trần Lương Vũ đã nghĩ cách lấp lỗ hổng, chỉ thị cho một số phú hào mau mau trả tiền vay, nhưng tiền họ đã đổ vào đầu tư nhà đất, không thể rút ra được.

Năm 2003, Uất Quốc Cường, người đồng hương thành phố Ninh Ba với Trần Lương Vũ, đầu tư 150 triệu USD xây dựng khách sạn Hy Nhĩ Đốn; còn anh ruột của Uất đầu tư xây dựng đường cao tốc vòng quanh Hàng Châu.

Các nhà báo thắc mắc anh em họ Uất chưa hề xuất hiện trên bảng phú hào lấy tiền đâu ra? Nay mới biết là tiền vay quĩ bảo đảm xã hội và các quĩ công ích khác.

Những cán bộ “song qui”

Vụ án Bí thư Thành ủy Thượng Hải: Càng đào sâu, càng phức tạp ảnh 2
Ông Chúc Quân Nhất, cục trưởng Cục Lao động và bảo đảm xã hội

Hiện nay ngoài Trần Lương Vũ, nhiều cán bộ nhà nước và chủ doanh nghiệp đã bị “song qui” (qui định thời gian và qui định địa điểm để thẩm tra) hoặc bị điều tra, trong số này có những “tên tuổi” như:

Tôn Lộ Nhất - chủ nhiệm văn phòng Thành ủy Thượng Hải, Lưu Hồng Vi (nữ) - nguyên cục trưởng Cục Tài chính, cục trưởng Cục Thuế Thượng Hải; Chúc Quân Nhất - cục trưởng Cục Lao động và bảo đảm xã hội Thượng Hải; Hàn Quốc Chương - phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn điện khí Thượng Hải; Trương Vinh Khôn - chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư Phuc Hy...

Tôn Lộ Nhất được xem là “đại quản gia” của Trần Lương Vũ, nắm chi tiết nhiều hoạt động của thủ trưởng. Tuy nhiên, Lưu Hồng Vi mới là người giới báo chí hết sức chú ý. Tờ Tuần San Châu Á ngày 15-10 đăng nhiều ảnh bà này và nói bà là người “quản sổ” của ông Trần.

Lưu Hồng Vi tuy đã ở tuổi 53 nhưng rất trẻ, nhảy giỏi và sành điệu, được ông Trần đề bạt rất nhanh. Lưu Hồng Vi đang được điều về Bắc Kinh với danh nghĩa là “trợ lý bộ trưởng tài chính” nhưng ẩn hiện không rõ.

Chúc Quân Nhất trước khi đảm nhiệm chức cục trưởng Cục Lao động và bảo đảm xã hội từng là nhà kinh doanh giỏi. Thời kỳ đầu cải cách, ông lập Công ty công nghiệp Đa Linh, được bình là điển hình công nghiệp đường phố Thượng Hải, sau đó làm phó chủ nhiệm Ủy ban cải cách kinh tế doanh nghiệp nhà nước của thành phố này.

10 năm trước đây, có một lần Bí thư Thượng Hải Hoàng Cúc nói ví von: “Hiện nay, việc cải cách doanh nghiệp nhà nước đang gặp trở ngại lớn, giống như đoàn tàu gặp phải một khúc gỗ to nằm chắn ngang đường ray, phải vứt bỏ khúc gỗ này đi thì đoàn tàu mới đi lên được”.

Thế là Chúc Quân Nhất được giao nhiệm vụ vứt bỏ khúc gỗ kia (tức làm cục trưởng Cục Lao động và bảo đảm xã hội), ngờ đâu ông lại vứt luôn cả đường ray!

Theo Nguyễn Thành Tuệ
Tuổi Trẻ/Tuần San Châu Á, THX

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.