Vụ gửi xác chết qua bưu điện: Bắt nghi phạm tại Trung Quốc

Nạn nhân Rika Okada. Ảnh: Inside
Nạn nhân Rika Okada. Ảnh: Inside
Cảnh sát Trung Quốc hôm 27/5 đã bắt giữ người phụ nữ rời khỏi Nhật Bản bằng hộ chiếu của một cô gái đã chết.

Hãng thông tấn Jiji và Kyodo dẫn nguồn tin cảnh sát Tokyo cho biết nghi phạm - một người phụ nữ 29 tuổi mang hai dòng máu Nhật Bản – Brazil đã tự nộp mình tới lãnh sự quán Nhật Bản tại Thượng Hải và bị cảnh sát địa phương bắt giữ vì nghi ngờ nhập cư bất hợp pháp.

Cảnh sát Tokyo đang lên kế hoạch dẫn độ nghi phạm về nước.

Trước đó, thi thể của cô y tá Rika Okada, người Nhật Bản, 29 tuổi được tìm thấy trong một kho lưu trữ kín ở Tokyo. Các nhà điều tra còn phát hiện một chiếc hộp đựng xác Okada dài khoảng 2m ngay bên cạnh, trên đó ghi rõ điểm xuất phát là từ thành phố Osaka.

Dịch vụ chuyển phát của bưu điện đã vận chuyển “món hàng người chết” suốt quãng đường hơn 400 km mà không hề hay biết. Gói bưu kiện được đánh dấu là một con búp bê, đề tên người gửi là nạn nhân và được thanh toán hóa đơn vận chuyển bằng chính thẻ tín dụng của cô gái xấu số.

Nghi phạm mới bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ đã xuất hiện tại một ngôi trường tiểu học cùng với Okada, sau đó đặt vé máy bay rời khỏi Tokyo hồi đầu tháng sử dụng hộ chiếu của người đã chết.

Nghi phạm được cho là sống cách nơi tìm thấy thi thể Okada chỉ vài trăm mét, cùng với một phụ nữ Trung Quốc khác. Hai người đã đáp chuyến bay từ sân bay Haneda – Tokyo tới Thượng Hải.

Ngay trước khi mất tích, nạn nhân viết trên trang Facebook cá nhân rằng mình sắp được gặp lại một người bạn cũ cách đây một thập kỷ.

Theo P.Nghĩa

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG