Vụ rơi máy bay Airbus 320 tại Pháp: Lớp học định mệnh

Hàng trăm học sinh tập trung bên ngoài trường Joseph-Koenig để tưởng niệm 16 người bạn. Ảnh: Telegraph.
Hàng trăm học sinh tập trung bên ngoài trường Joseph-Koenig để tưởng niệm 16 người bạn. Ảnh: Telegraph.
TPO - Sáng 25/3, Sở Giáo dục bang North Rhine-Westphalia (Đức) thông báo, 16 học sinh cùng lớp và 2 giáo viên có mặt trên chiếc A320 của hãng Germanwings rơi xuống núi Alps ở Pháp ngày 24/3. Ngoài ra, hai ca sĩ opera người Đức, trong đó 1 người đi cùng chồng con, cũng là hành khách trên chuyến bay xấu số.

Trong tổng số 150 người trên chuyến bay xấu số có 16 học sinh cùng lớp tiếng Tây Ban Nha và 2 giáo viên trường trung học Joseph-Koenig-Gymnasium ở thành phố Haltern, gần thành phố Duesseldorf. Các em đang trên đường trở về nhà sau 1 tuần sống với các gia đình Tây Ban Nha có con em là học sinh cùng tuổi (khoảng 15 tuổi). Đó là chương trình trao đổi học sinh giữa 2 trường học Đức và Tây Ban Nha.

Suýt không lên máy bay

Các học sinh suýt lỡ chuyến bay định mệnh khi mà một nữ sinh để quên hộ chiếu. Nhưng định mệnh dường như đã an bài, khi gia đình Tây Ban Nha tiếp đón nữ sinh đó đuổi theo và trực tiếp đưa tất cả giấy tờ cần thiết tới sân bay. Vì vậy, rốt cuộc 16 học sinh và 2 giáo viên kịp giờ lên máy bay.

“Đó là chương trình trao đổi học sinh Đức - Tây Ban Nha và các em đang bay về nước sau khi có được khoảng thời gian có lẽ là tuyệt vời nhất trong đời các em”, Giám đốc Sở Giáo dục bang North Rhine-Westphalia, bà Sylvia Loehrmann, nói với Reuters.

Ông Josep Aixandri, ủy viên hội đồng vùng Llinars del Valles ở thành phố Barcelona (nơi máy bay Germanwings cất cánh, hướng tới Duesseldorf), nói với báo Tây Ban Nha ABC rằng, cháu gái ông đã tiếp đón 1 trong 16 học sinh Đức, trong chương trình trao đổi học sinh giữa 2 bên. “Chúng tôi rất đau buồn vì các em học sinh chính là bọn trẻ mà chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều thứ. Tôi đặc biệt đau đớn, vì tôi biết rằng, cháu tôi là bạn cùng lớp với một trong 16 thiếu nữ”, ông Aixandri nói. Các em ở chung với các gia đình người Tây Ban Nha ở Llinars del Valles.

Một lễ tưởng niệm đặc biệt sẽ được tổ chức tại trường Joseph-Koenig hôm 25/3 để tưởng nhớ 16 học sinh Đức học tiếng Tây Ban Nha thiệt mạng trong vụ rơi máy bay. Chương trình trao đổi học sinh Đức và Tây Ban Nha đến từ Haltern và Barcelona được thực hiện trong 15 năm qua và các học sinh Tây Ban Nha sang Đức lần gần đây nhất là vào tháng 12/2015.

Vụ rơi máy bay Airbus 320 tại Pháp: Lớp học định mệnh ảnh 1

Một tư vấn viên đứng cạnh các ngọn nến và bó hoa đặt ở trước cửa trường Joseph-Koenig. Ảnh: Getty Images.

Danh tính hai nạn nhân đầu tiên

Rạng sáng 25/3 (giờ Việt Nam), người đầu tiên trên chuyến bay xấu số được xác định danh tính là ca sĩ nhạc opera Đức, ông Oleg Bryjak. Nhà hát opera tên là Deutsche Oper am Rhein ở Dusseldorf xác định ca sĩ giọng nam trung Bryjak là 1 trong 150 nạn nhân vụ rơi máy bay. Nhà hát nói rằng, ông Bryjak đang trên đường về nhà từ Barcelona – nơi ông biểu diễn và được tán dương nhiệt liệt. Giám đốc nhà hát Deutsche Oper am Rhein, ông Christoph Meyer nói: “Chúng tôi vừa mất một người trình diễn giỏi và một người vĩ đại là Oleg Bryjak”.

Ca sĩ opera thứ 2 được xác định có mặt trên chuyến bay là bà Maria Radner (giọng nữ trầm). Bà đi máy bay cùng chồng và đứa con còn ẵm ngửa.

Đã tìm thấy hộp đen

Tính đến tối qua (rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), các máy bay trực thăng ngừng bay tới khu vực xảy ra tai nạn. Các binh sĩ tham gia tìm kiếm, cứu nạn hạ trại ngủ qua đêm để bảo vệ hiện trường.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng, hiện trường vụ rơi máy bay là “một bức tranh kinh hoàng”. Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tới được khu vực vương vãi các mảnh vỡ máy bay. Họ đã tìm thấy 1 trong 2 hộp đen của chiếc A320 gặp nạn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve thông báo, thiết bị ghi hành trình (hộp đen) đã được chuyển tới Văn phòng Điều tra và Phân tích – cơ quan chịu trách nhiệm điều tra vấn đề an toàn trong các vụ tai nạn hoặc sự cố trong ngành hàng không dân dụng.

Theo Theo BBC, AP, Telegraph
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.