Vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Pháp qua lời kể nhân chứng

Các máy bay trực thăng tại khu vực cứu hộ, cứu nạn ở xã Seyne-les-Alpes (Pháp). Ảnh: Telegraph
Các máy bay trực thăng tại khu vực cứu hộ, cứu nạn ở xã Seyne-les-Alpes (Pháp). Ảnh: Telegraph
TPO - Các nhân chứng đã tiết lộ những thông tin đầu tiên về vụ máy bay mang số hiệu 4U9525 của hãng hàng không Germanwings (Đức) rơi ở miền nam nước Pháp. Vụ tai nạn khủng khiếp này khiến 150 người thiệt mạng.

Theo thông tin mới nhất, Bộ trưởng Giao thông Pháp Alain Vidalies vừa tuyên bố, toàn bộ 150 người trên máy bay Airbus A320 mang số hiệu 4U9525 của hãng hàng không Germanwings gặp nạn, "không còn ai sống sót".

Như tin đã đưa, chiếc máy bay kể trên đã rơi xuống tỉnh Alpes-de-Haute-Provence ở miền nam nước Pháp lúc 11h (giờ địa phương) hôm nay.

Tờ Guardian dẫn lời Pierre Polizzi, chủ khu cắm trại Camping Rioclar ở vùng núi Alpes, gần khu vực máy bay rơi, cho biết: “Tôi nghe thấy một tiếng động lớn rồi đột nhiên không thấy gì nữa. Lúc đầu, tôi tưởng rằng đó là tiếng máy bay chiến đấu trong các buổi tổ chức tập trận thường xuyên ở khu vực. Phi cơ rơi xuống khu vực cách chỗ này khoảng 2km”.

Trong khi đó, William, một nhân viên khách sạn ở Digne, thị trấn gần khu vực tai nạn xảy ra, nói với BBC rằng, anh nhìn thấy máy bay "bay rất thấp". 

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Pháp qua lời kể nhân chứng ảnh 1

Hình ảnh đầu tiên về khu vực máy bay gặp nạn. Khu vực máy bay rơi cách khu dân cư gần nhất khoảng 2,5 giờ đi bộ và rất khó tiếp cận bằng phương tiện đường bộ. Ảnh: Telegraph

Sebastien Giroux, người nhìn thấy chiếc máy bay Airbus A320 rơi, nói với kênh truyền hình Pháp BFMTV rằng, ông nhìn thấy máy bay mất độ cao. "Tôi nghĩ nó có thể đang cố gắng hạ cánh. Không thấy có khói hay thứ gì như thế. Tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào", ông kể.

Còn Gerard Monchablon, phi công của hãng Air France, nói với kênh truyền hình Pháp BFM TV rằng, thời tiết khu vực lúc máy bay gặp nạn hoàn toàn thuận lợi.

Vào thời điểm đó, Gerard Monchablon cũng đang điều khiển máy bay ở khu vực Airbus A320 gặp nạn. "Tôi có thể khẳng định rằng, lúc đó trời đẹp, nắng chói chang. Núi rất dốc và không có ai sống ở đó", ông Monchablon nói.

Ông kể tiếp: "Nó (Airbus A320) là chiếc máy bay duy nhất bay gần chỗ tôi. Sau đó, 2 chiếc Mirages (máy bay quân sự) tới".

Được biết, chiếc máy bay xấu số được đặt tên là "Mannheim", bay thử nghiệm lần đầu vào tháng 11/1990. Sau đó, hãng Lufthansa (công ty mẹ của Germanwings) mua chiếc máy bay này rồi thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên của mình vào tháng 2/1991.

Các chuyên gia nói rằng, sau 24 năm phục vụ, chiếc máy bay này đang sắp hết hạn khai thác thương mại.

MỚI - NÓNG