Vụ tấn công đẫm máu nhất của phiến quân Taliban

Một học sinh bị thương trong vụ Taliban tấn công trường học hôm 16/12
Một học sinh bị thương trong vụ Taliban tấn công trường học hôm 16/12
TP - Tính đến đêm qua, quân đội Pakistan tiêu diệt 9 tay súng tấn công một trường học ở thành phố Peshawar. Tổng số người thiệt mạng trong vụ thảm sát trường học của phiến quân và trong chiến dịch trấn áp của quân đội là 146; số người bị thương là 245.

Báo chí Pakistan dẫn nguồn tin an ninh và bệnh viện nói rằng, trước khi bị tiêu diệt, sáng 16/12, các tay súng tấn công ngôi trường công do quân đội điều hành, sát hại 137 người, làm bị thương 245 người, Xinhua đưa tin đêm qua. Hầu hết nạn nhân là học sinh trong độ tuổi 9-17.

Ngay sau khi chiến dịch tiêu diệt phiến quân kết thúc đêm qua, một vụ nổ lớn khác vang lên ở Peshawar - thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở tây bắc Pakistan, giáp Afghanistan. Ít nhất 2 người bị thương trong vụ nổ này. Vẫn chưa rõ vụ nổ này có liên quan các phiến quân tấn công trường học hay không. Báo chí địa phương đưa tin, có thể 1-2 phiến quân đã chạy khỏi trường học, thoát khỏi chiến dịch tìm diệt của quân đội.

Vụ tấn công trường học xảy ra lúc 10h30 sáng (giờ Pakistan), khi một nhóm phiến quân mặc đồng phục quân đội xông vào ngôi trường trên đường Warsak ở khu trung tâm Peshawar. Trường chủ yếu dạy con em gia đình quân nhân. Lực lượng Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất vài năm gần đây do các tay súng nổi dậy thực hiện.

Các nhân chứng kể lại, một vụ nổ lớn làm rung chuyển trường học; khoảng chục tay súng sau đó xông vào hết lớp học này đến lớp học khác để nã súng vào học sinh, giáo viên, khiến nhiều người tử vong vì trúng nhiều phát đạn. Reuters dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, rất nhiều học sinh là con của quân nhân, hầu hết dưới 16 tuổi.

Quân đội Pakistan cho biết, có gần chục tay súng mặc đồng phục của lực lượng bán quân sự và mang bom tự tử xông vào trường học. Một công nhân và một học sinh của trường được kênh truyền hình Geo TV phỏng vấn nói rằng, những kẻ tấn công đã vào phòng họp của trường, nơi một nhóm quân nhân đang dạy sơ cứu cho học sinh. 

Người dân địa phương cho biết, họ nghe thấy tiếng la hét vang trời của học sinh. Dường như các tay súng cố gắng giết hại càng nhiều học sinh càng tốt, chứ không phải để bắt cóc con tin như người ta nghĩ ban đầu. Một bác sĩ tại bệnh viện Lady Reading gần đó cho biết, nhiều học sinh trong tình trạng xấu với nhiều vết thương, Reuters đưa tin. 

Vụ tấn công đẫm máu nhất của phiến quân Taliban ảnh 1 Pakistan vẫn đang tăng cường lực lượng tìm diệt phiến quân. Ảnh: AP
Hơn 5 giờ sau vụ tấn công, quân đội Pakistan nói rằng, hầu như tất cả 500 học sinh của trường đã được sơ tán. Ngôi trường bị tấn công là một trong 146 trường công khắp cả nước dành cho con em quân nhân và dân thường.

Mục tiêu trả đũa

Nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, tuyên bố mục đích là nhằm trả đũa các chiến dịch của quân đội nhằm vào họ. TTP nói rằng, các tay súng được lệnh bắn vào những học sinh lớn tuổi. Phát ngôn viên TTP Muhammad Khorasani nói rằng, vụ tấn công là nhằm trả thù cho những tay súng và gia đình chiến binh TTP thiệt mạng trong các chiến dịch tấn công của quân đội nhằm vào căn cứ của họ ở vùng Bắc Waziristan. “Chúng ta làm điều này vì chúng ta muốn họ cảm thấy nỗi đau khủng khiếp như thế nào khi những người thân yêu của mình bị giết hại. Chúng ta làm điều này để gia đình của họ cũng phải khóc thương như những gia đình của chúng ta”, Khorasani nói.

Vừa đến Peshawar, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif mô tả vụ tấn công là “bi kịch quốc gia”. Các chính trị gia Pakistan nhiều năm nay vẫn lưỡng lự trong việc ủng hộ chiến dịch quân sự chống lại Taliban.

Đêm 16/12, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III lên án vụ tấn công trường học, nói rằng đây là hành động man rợ và làm ô danh đạo Hồi. Malala Yousafzai, cô gái Pakistan được trao giải Nobel Hòa bình năm nay vì nỗ lực chống lại Taliban để đòi quyền đi học cho các bé gái, cũng lên án vụ tấn công. “Tôi, cùng với hàng triệu người khác trên khắp thế giới, khóc thương cho những đứa trẻ, những anh trai và chị gái, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ bị đánh bại”, Malala nói.

Đêm qua, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng cực lực lên án vụ tấn công trường học.

MỚI - NÓNG