Xả súng điên cuồng ở Serbia, 13 người thiệt mạng

Radmilo Bogdanovic, anh trai của Ljubisa Bogdanovic òa khóc sau vụ xả súng kinh hoàng ở Velika Ivanca, Serbia
Radmilo Bogdanovic, anh trai của Ljubisa Bogdanovic òa khóc sau vụ xả súng kinh hoàng ở Velika Ivanca, Serbia
TPO- Một cựu chiến binh 60 tuổi vừa bắn chết 13 người gồm mẹ, con trai tại Serbia.

Người đàn ông, được xác định là Ljubisa Bogdanovic đã dùng một khẩu súng ngắn và tấn công 5 ngôi nhà ở Velika Ivanca, ngôi làng cách Belgrade 50km về phía đông nam, theo bà Nada Macura, phát ngôn viên của bệnh viện.

12 người đã bị bắn chết ngay tại chỗ trong khoảng 5h đến 5h30 sáng 9/4 (theo giờ địa phương), một người khác chết khi được đưa tới bệnh viện Belgrade, cảnh sát trưởng Milorad Veljovic cho biết. Những người thiệt mạng gồm 6 người đàn ông, 6 phụ nữ và một cậu bé.

Sau khi xả súng, tên này bắn tiếp vợ mình và tự sát. Hai người bị thương nặng, một người khác cũng bị thương, theo bà Macura.

“Hầu hết các nạn nhân bị bắn khi đang ngủ. Cảnh tượng đau lòng nhất mà cảnh sát tháy đó là xác chết của người mẹ trẻ và đứa con trai hai tuổi của mình”, cảnh sát Veljovic nói với phóng viên.

Ông cho biết động cơ giết người vẫn chưa được rõ.

Mặc dù một vụ nổ súng như vậy là khá hiếm ở Serbia, song vũ khí thường sẵn có, chủ yếu là từ cuộc chiến tranh năm 1990 trong khu vực Balkan. Truyền thông cho biết nghi phạm có giấy phép sử dụng súng ngắn.

Cảnh sát khoanh vùng hiện trường vụ án
Cảnh sát khoanh vùng hiện trường vụ án.

Người dân khu vực này cho biết, đầu tiên, người đàn ông này giết chết mẹ và con trai mình, sau đó rời khỏi nhà và bắt đầu bắn vào những người láng giềng. Cụ xả súng khiến cư dân vô cùng sốc vì họ mô tả nghi phạm là một người khá trầm tính, tốt bụng.

“Anh ấy gõ cửa từng nhà và khi cửa mở thì anh bắn. Anh ấy là một hàng xóm tốt và bất kì ai cũng sẽ mở cửa cho anh ta. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa”, anh Radovan Radosavljevic, một cư dân gần đó cho biết.

Những người hàng xóm cho biết, toàn bộ một gia đình có 5 thành viên bị tên này bắn chết trong nhà, trong đó có một cậu bé hai tuổi, là người họ hàng.

Milovan Kostadinović cho biết, tên này gặp phải cảnh sát khi đang trên đường tới nhà của Kostadinović. Anh nói: “Nếu họ không ngăn anh lại, anh ta sẽ giết sạch chúng tôi. Khi bị cảnh sát ngăn, anh này đã tự bắn vào mình”.

Cảnh sát trưởng cho biết, nghi phạm bị mất việc vào năm ngoái và là một cựu chiến binh trong chiến tranh Croatia năm 1992. Theo phát ngôn viên của bệnh viện, bà Macura, nghi phạm không có tiền sử bị bệnh tâm thần. Các bác sỹ cho biết, nghi phạm đang trong tình trạng nguy kịch nhưng vợ của anh ta đã có thể giao tiếp với các bác sỹ.

Thủ tướng Serbia, ông Ivica Dacis cho biết vụ xả súng kinh hoàng này cho thấy chính phủ phải để ý hơn đến luật quản lý súng đạn. Chính phủ Serbia đã có một cuộc họp khẩn vào hôm 9/4 và sẽ dành một ngày quốc tang để tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG