Xách hai xô tiền xu đi nộp phạt vi phạm giao thông

Xách hai xô tiền xu đi nộp phạt vi phạm giao thông
Một người đàn ông bang Texas, Mỹ, xách hai xô chứa khoảng 22.000 đồng xu đến nộp phạt vì lái xe quá tốc độ quy định cho nhà chức trách.

Brett Sanders, thành phố Friso, Texas, nghi ngờ khi cảnh sát nói anh vượt quá tốc độ cho phép khoảng 14 km/h. Tòa án thành phố sau đó quyết định vé phạt đối với Sanders là chính xác, yêu cầu anh nộp 212 USD.

"Tôi đang di chuyển trên con phố khu tôi ở thì bị ghi vé phạt vì vượt quá tốc độ cho phép 14 km/h", CNN dẫn lời Sanders nói. "Tôi nghĩ thật bất công. Tôi không làm ai bị thương và tôi không gây nguy hiểm cho ai cả".

Sanders quyết định sử dụng tiền xu để nộp phạt, biến nó thành điều bất tiện nhất có thể. Anh đổi tiền xu ở ngân hàng, đựng chúng trong hai xô nhựa sơn đen rồi mang đến tòa án Frisco, đổ toàn bộ vào khu kiểm tiền. Sanders quay lại toàn bộ quá trình và đăng lên Youtube ngày 22/5.

Chính quyền Frisco từ chối bình luận cụ thể về vụ việc. Người phát ngôn Dana Baird nói họ sử dụng hai máy đếm tiền xu và phải mất ba giờ mới đếm xong.

Mức phạt ban đầu là 79,9 USD và án phí là 132,1 USD. Tổng tiền phải nộp là 212 USD, theo bà Braid. "Số tiền còn thừa là 7,81 USD" và thành phố có thể giữ lại.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.