Xe ôm đánh bom sân bay Bắc Kinh để phản đối cảnh sát

Xe ôm đánh bom sân bay Bắc Kinh để phản đối cảnh sát
TP - Người ngồi trên xe lăn kích hoạt quả bom tự chế tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tối 20/7 được xác định từng làm nghề xe ôm và bị cảnh sát đánh trọng thương dẫn đến liệt cách đây vài năm.

> Đánh bom tại sân bay Bắc Kinh

Vụ nổ bom làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh tại ga hàng không đông đúc nhất thế giới.

Ji Zhongxing giơ gói bột màu trắng và cảnh báo mọi người rằng anh ta đang có bom. Ảnh: SCMP
Ji Zhongxing giơ gói bột màu trắng và cảnh báo mọi người rằng anh ta đang có bom. Ảnh: SCMP.

Sau vụ nổ, người đàn ông được xác định là Ji Zhongxing, quê ở thành phố Heze, tỉnh Sơn Đông, sinh năm 1979. Ji bị thương không đến mức đe dọa tính mạng, CCTV đưa tin hôm qua. Một số báo chí địa phương nói rằng, cánh tay trái của ông này đã bị cưa sau khi được đưa tới bệnh viện Bắc Kinh.

Theo báo chí Nhà nước Trung Quốc, vụ nổ bom không gây ra thương vong nào khác, và không có chuyến bay nào đi và đến nhà ga số 3 bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số trang tin tức trực tuyến nói rằng một cảnh sát bị thương nhẹ.

Theo Xinhua, Ji đang nỗ lực phát tờ rơi “để thu hút sự chú ý của mọi người về khiếu nại của mình” rồi kích hoạt quả bom vào lúc 18h25 (giờ địa phương) khi thấy lực lượng an ninh đến gần.

Báo Beijing News hôm qua trích lời một số nhân chứng nói rằng, Ji nhiều lần hô lên: “Tôi mang theo một quả bom, hãy tránh xa tôi ra” trước khi quả bom phát nổ. Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã nhanh chóng tiếp cận anh ta. Một quan chức cảnh sát có mặt tại hiện trường nói rằng, Ji đã dùng thuốc nổ đen tương tự loại dùng cho pháo hoa để chế bom, và anh ta bị thương ở tay.

Người dùng internet nhanh chóng tìm ra danh tính của Ji. Người này liên tục khiếu nại về việc bị liệt vì bị lực lượng an ninh đánh đập vào năm 2005. Người đàn ông di cư này viết trên mạng rằng, hồi đó anh ta đang làm nghề xe ôm ở làng Dongguan, huyện Xintang thì bị cảnh sát phóng xe đuổi theo rồi nhiều người vây quanh đánh đập. Shi Shusi, biên tập viên của báo Workers Daily, cho biết, trước đây có nhiều trường hợp người bất mãn tìm đến con đường bạo lực để phản đối quan chức địa phương.

Những hành khách đến sân bay Bắc Kinh sau khi vụ nổ xảy ra cho biết họ được cảnh báo về nguy cơ gặp nguy hiểm. “Các biện pháp an ninh ở sân bay Bắc Kinh đáng lẽ phải được tăng cường để đề phòng những trường hợp như thế. Thật đáng lo ngại”, Wang Jing, hành khách từ Chicago (Mỹ), nhận xét.

* Gia đình của người đàn ông bán dưa hấu rong ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, người thiệt mạng sau vụ xô xát với lực lượng quản lý đô thị, nhận tiền bồi thường 897.000 nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng), Xinhua đưa tin ngày 20/7.

Chính quyền huyện Linwu nói rằng, mức tiền được đưa ra theo các luật và quy định liên quan, gồm bồi thường tử vong, chi phí tang lễ và bồi thường thiệt hại liên quan tổn hại tinh thần.

Ông Deng Zhengjia (56 tuổi, nông dân ở làng Liantang, huyện Linwu) tử vong sau khi đánh nhau với các nhân viên quản lý đô thị sáng 17/7. Vụ xô xát xảy ra sau khi ông Deng và vợ cố gắng bán dưa hấu tại một địa điểm gần bờ sông, nơi lực lượng quản lý đô thị cấm bán hàng.

Nhân chứng nói rằng, ông Deng bị đánh bằng quả cân và vợ ông bị thương, hiện được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Điều tra ban đầu cho thấy ông Deng bị chấn thương sọ não, bầm dập phần mềm.

Cảnh sát thành phố Chenzhou đã gửi mẫu lấy từ cơ thể nạn nhân tới viện pháp y ở tỉnh Quảng Đông để xét nghiệm sâu hơn. Sáu nhân viên quản lý đô thị bị tạm giữ ở Chenzhou từ ngày 20/7.

GIA TÙNG
Theo Xinhua, CCTV, South China Morning Post

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG