Xuất hiện nhiều 'dấu vết' phi cơ mất tích ở đông bắc Malaysia

Một nhân viên cứu hộ trên trực thăng của Không quân Việt Nam đang nhìn xuống mặt biển để tìm dấu vết chiếc máy bay của Malaysia mất tích - Ảnh: Reuters
Một nhân viên cứu hộ trên trực thăng của Không quân Việt Nam đang nhìn xuống mặt biển để tìm dấu vết chiếc máy bay của Malaysia mất tích - Ảnh: Reuters
Đã có hơn 9 báo cáo mới trong ngày 12.3 về việc có người đã thấy đèn hiệu và nghe tiếng động cơ máy bay ở khu vực đông bắc Malaysia, tờ Daily Mail (Anh) cho hay.

Trước đó, đã có hai người, gồm một doanh nhân và một ngư dân ở bang Kelantan (đông bắc Malaysia), khẳng định đã thấy đèn của một chiếc máy bay từ trên trời trước khi nó biến mất, theo trang tin Strait Times (Singapore) ngày 11.3.

Ngư dân Azid Ibrahim (66 tuổi), ngụ ở thị trấn Kota Bharu, cho Strait Times biết ông thấy một máy bay bay thấp, hướng ra biển, trước khi nó biến mất khỏi tầm mắt.

Cách thị trấn Kota Bharu khoảng 30 km, doanh nhân Alif Fathi Abdul Hadi (29 tuổi) cũng trình báo với cơ quan chức năng cho biết ông thấy “ánh sáng trắng” di chuyển nhanh ra biển vào lúc khoảng 1 giờ 45 (0 giờ 45 giờ Việt Nam) cùng ngày 8.3.

Daily Mail ngày 12.3 cho biết hiện đã có thêm 9 người khác trình báo với cảnh sát rằng họ thấy một chiếc máy bay bay thấp ở vùng đông bắc Malaysia, gần biên giới với Thái Lan.

Tờ báo Anh dẫn lời Phó chỉ huy cảnh sát bang Kentana Dak Jalaluddin Abdul Rahman cho biết các nhân chứng đã khẳng định rằng chính mắt họ thấy một chiếc máy bay, bay về phía bắc vào hôm 8.3.

“Theo báo cáo của 9 người này, chiếc máy bay đã được nhìn thấy vào khoảng từ 1 giờ 30 và 1 giờ 45 sáng (giờ địa phương)”, ông Jalaluddin nói.

“Một tài xế xe buýt vào hôm 9.3 nói ông ấy đã thấy một chiếc máy bay bay thấp tại khu Penarik vào khoảng 1 giờ 45 hôm 8.3, cũng là ngày chiếc máy bay mất tích”, ông Jalaluddin nói thêm, đồng thời cho biết nhân chứng này nói đã thấy chiếc máy bay nhấp nháy đèn hiệu.

Còn tại vùng duyên hải Marang (thuộc bang Terengganu, Malaysia), có 8 người dân địa phương báo cảnh sát rằng đã nghe thấy tiếng động lớn vào hôm 8.3 (giờ địa phương) đến từ hướng đảo Pulau Kapas.

Anh Alias Salleh, 36 tuổi, một trong 8 người này, nói với tờ The Star (Malaysia) rằng anh và một số người bạn đang ngồi chơi tại một bãi biển, cách bãi Marang khoảng 400 m, thì nghe một tiếng động lớn kinh khủng, như tiếng động cánh quạt của động cơ từ “phía đông bắc của đảo Pulau Kapas”, anh này thuật lại.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG