Xúc động lời nói cuối cùng của Bush 'cha' trước khi nhắm mắt

cố Tổng thống Bush H.W. Bush và phu nhân Barbara Bush dự một buổi tiệc ở Nhà Trắng năm 2009 khi Bush "con" đang là đương kim tổng thống Mỹ. Ảnh: CNN
cố Tổng thống Bush H.W. Bush và phu nhân Barbara Bush dự một buổi tiệc ở Nhà Trắng năm 2009 khi Bush "con" đang là đương kim tổng thống Mỹ. Ảnh: CNN
TPO - Trong cuộc điện thoại được mở loa ngoài, ông George W. Bush nói cha mình là "một người tuyệt vời". Câu cuối cùng mà George H.W. Bush nói với con trai là: "Bố rất yêu con".

Theo New York Times, Bush "con" đã gọi điện cho cha và hỏi ông có muốn đi bệnh viện không, nhưng Bush "cha" trả lời là không. Trong năm nay, ông đã đi bệnh viện nhiều lần, và kể từ khi bà Barbara Bush qua đời hồi tháng 4 vừa qua, Bush "cha" gần như suy sụp hoàn toàn. Nhiều năm qua, ông gặp vấn đề về sức khỏe, trong đó có bệnh Parkinson.

Thay vào đó, Bush "cha" nói rằng, ông thanh thản ra đi để về với vòng tay của bà Barbara, vợ của ông và con gái Robin, người chết vì bệnh máu trắng.

Trong cuộc điện thoại được mở loa ngoài, ông George W. Bush nói cha mình là "một người tuyệt vời", sau đó George H.W. Bush nói với con trai là: "Bố rất yêu con". Đây là những lời nói cuối cùng của Bush "cha" trước khi ra đi thanh thản ở tuổi 94.

Bush "cha" đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Houston trong vòng tay của những người thân, trong đó có con trai Neil Bush và vợ Maria, cháu trai Pierce Bush cùng người bạn thân nhất của ông, cựu Ngoại trưởng James Baker.

Chia sẻ với CNN, Neil Bush cho biết: "Khoảnh khắc hết sức xúc động. Đó là một dấu chấm hết của một cuộc đời tuyệt vời".

Neil Bush cũng cho biết rằng, ông không bao giờ có thể quên khoảnh khắc đáng nhớ đó khi tất các con cháu tề tựu đông đủ bên cha, ông trong những giây phút cuối cùng và cùng cầu nguyện cho ông.

Theo CNN, New York Times
MỚI - NÓNG