Tứ kết lượt đi Champions League 2004-2005:

Anh, Ý đều vui

Anh, Ý đều vui
Cuộc đọ sức đêm 5/4 có ý nghĩa đặc biệt khi đây là cuộc chạm trán đầu tiên kể từ sau thảm họa trên sân Heysel năm 1985 làm 39 người thiệt mạng và khi đó Juventus là người chiến thắng.
Anh, Ý đều vui ảnh 1
Sai lầm của thủ môn Scott Carson có thể khiến Liverpool phải trả giá

Cú đội đầu thành bàn của trung vệ Fabio Cannavaro ở giữa hiệp 2 giúp Bà đầm già thành Turin Juventus dù thất trận rời thành phố cảng Liverpool vẫn cảm thấy hoan hỉ khi có được bàn thắng sân khách vô cùng quan trọng còn CĐV chủ nhà lại mở tiệc ăn mừng món nợ trận chung kết Cúp C1 năm 1985 được đòi đầy đủ.

Cuộc đọ sức đêm 5/4 có ý nghĩa đặc biệt với cầu thủ và CĐV hai đội khi đây cũng là cuộc chạm trán đầu tiên giữa Liverpool và Juventus kể từ sau thảm họa trên sân Heysel 20 năm trước làm 39 người thiệt mạng và khi đó Juventus là người chiến thắng.

Với phong độ khá cao ở cả giải trong nước lẫn Champion League, các cầu thủ chủ nhà Liverpool có sự nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng tổ chức được nhiều đợt tấn công nguy hiểm.

Cũng chỉ mất vỏn vẹn 10 phút, lưới của thủ môn số 1 nước Ý Buffon đã rung lên khi trung vệ Sami Hypia tung cú vô lê cận thành ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà. 15 phút sau, tiền đạo Luis Garcia vuốt bóng chính xác từ cự ly 25m nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

Đáng ra, tỷ số có thể còn cao hơn ngay trong hiệp 1 nếu các chân sút chủ nhà tận dụng tốt sự thiếu tổ chức của hàng thủ Juventus. Sau 2 bàn thua chóng vánh, đội quân của HLV Fabio Capello mới dần lấy lại thế trận khi Zlâtn Ibramovic sút dội cột và thủ môn trẻ Scott Carson xuất sắc cản phá pha dứt điểm của Del Piero sau đó.

Trong hiệp 2, với một chút bất cẩn của thủ thành Carson, Cannavaro giúp Juventus lấy lại hy vọng trận lượt về khi ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Dù để đối phương ghi bàn trên sân nhà song đội trưởng Liverpool Steven Gerrard vẫn tỏ ra khá lạc quan khi nhận xét về đồng đội trẻ “Tôi tin rằng Scott sẽ thất vọng khi để thủng lưới nhưng ở hiệp 1 cậu ta đã có pha cứu bóng tuyệt vời, theo tôi đó là pha cản phá xuất sắc nhất mùa giải này.

Cậu ấy còn trẻ và sẽ học hỏi được nhiều. Điều quan trọng là Scott hay Jerzy Dudek cần giữ sạch lưới ở trận lượt về”. Riêng thủ môn trẻ Carson, anh cảm thấy có lỗi với bàn thua trên nhưng điều đó chỉ đến sau khi trận đấu đã kết thúc khi cho biết “Lúc đó tôi không nghĩ rằng mình đã mắc lỗi, nhưng sau khi xem lại trên truyền hình, tôi thấy rằng lẽ ra mình đã có thể làm tốt hơn.

Nhưng tôi sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của mình, vì rằng sẽ rất khó nếu bạn bước vào trận đấu kế tiếp với ý nghĩ mình vừa mắc lỗi ở trận trước.

Tôi đã nói chuyện với HLV sau khi kết thúc trận đấu, và ông ấy nói “Quả bóng nảy lên ngay trước mặt cậu, và đấy là chuyện không tránh khỏi trong bóng đá. Hãy quên điều đó đi”.

Về phần mình, HLV Liverpool Rafael Benitez không hề đề cập tới sai lầm của Carson phút 63 với tuyên bố “Tôi không muốn đổ lỗi cho thủ môn trong bàn thua đó.

Chúng tôi không sẵn sàng phương án chuẩn bị để chống phạt góc nên đã phản ứng quá muộn. Quả bóng nảy lên ngay trước mặt thủ môn, và đó là một tình huống rất khó xử lý. Carson đã chọn vị trí chuẩn xác, nhưng cú nảy của quả bóng đã làm cậu ấy bị bất ngờ.

Chúng tôi đã có 45 phút đầu tiên thật tuyệt vời. Juvetus chơi tốt hơn trong hiệp 2 và gây khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi đã giành chiến thắng trước một đội bóng lớn song tôi thừa nhận rằng chúng tôi sẽ phải nỗ lực ghi bàn bằng được tại Turin.

HLV Juventus Fabio Capello lại không giấu được nỗi bực dọc trước màn trình diễn tệ hại của các học trò với phát biểu trên kênh Sky TV “Chúng tôi không hề chơi bóng trong 30 phút đầu tiên. Các cầu thủ của tôi tặng đối phương hai bàn thắng và gần như chỉ có một đội bóng trên sân”.

Nói rõ hơn về sự giận dữ của ông Capello, hậu vệ Zambrotta, người có đường chuyền quyết định giúp Cannavaro rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho biết “Capello đã trút sự giận dữ lên chúng tôi trong giờ nghỉ giữa hai hiệp và chúng tôi hiểu rằng không thể tiếp tục chơi như trong hiệp một. Rất may là chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp 2 và còn bàn thắng trên sân khách. Một bàn quan trọng”.

Trong trận tứ kết lượt đi còn lại trong ngày, đội bóng vừa đè bẹp CLB Đức Werder Bremen ở lượt trận trước với tổng tỷ số 10-2, Olympic Lyon, bất ngờ để PSV Eindhoven cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà. Bàn mở tỷ số của Lyon được Malouda thực hiện ở phút 12 còn bàn gỡ cho PSV nhờ công của đội trưởng Philip Cocu phút 79.

Sau trận hòa đáng thất vọng này, HLV Olympique Lyon Paul Le Guen vẫn tỏ ra khá lạc quan khi tuyên bố “Tôi có một chút thất vọng nhưng không quá mức. Chúng tôi làm chủ hầu hết thời gian thi đấu và chơi khá tốt cả trong hiệp 2. Hiện giờ chúng tôi cần nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho trận lượt về và các bạn sẽ được chứng kiến một Lyon hùng mạnh ở trận lượt về”.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.