Vòng tứ kết FA Cup

Arsenal và MU cùng vào bán kết

Arsenal và MU cùng vào bán kết
(TPO) Cả Arsernal và Manchester đều giành quyền vào bán kết Cup FA. Trong khi những khẩu thần công vượt qua Bolton nhẹ nhàng 1-0 thì MU đè bẹp đội chủ nhà Southampton 4-0.

Trở lại với Cup FA sau khi cả MU và Arsernal đều bị loại khỏi Champion League hồi giữa tuần, cả hai đều quyết tâm giành thắng lợi để xua tan đi nỗi buồn C1.

Trong khi cuộc đua với Chelsea tại giải ngoại hạng của cả hai đội gần như đã không còn thì đây có lẽ là chiếc cúp duy nhất mà cả hai đội có khả năng hướng tới.

Arsernal dễ dàng vào bán kết

Chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Bolton ngay tại Revok là vừa đủ để các học trò của HLV Arsene Wenger ghi tên mình vào vòng bán kết FA Cup.

Hành quân đến sân của Bolton mà không có trong đội hình tay săn bàn Thiery Henry và hậu vệ trái Asley Cole vì chấn thương, chiến lược gia người Pháp Arsene Wenger đã bố trí cặp tiền đạo Reyes và Bergkamp với sự hỗ trợ của cầu thủ người Thụy Điển Ljungberg.

Ngay những phút đầu tiên, những khầu thần công đã tràn lên bắn phá như muốn chứng tỏ việc bị loại khỏi Cup C1 của mình chỉ là một tai nạn. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, Ljungberg đã kết thúc một pha bóng tấn công hoàn hảo của Arsernal bằng bàn thắng mở tỷ số.

Sau bàn thắng này, trận đấu thuộc về thủ môn Jaaskelainen của Bolton. Lần lượt Reyes, Bergkamp, Ljungberg rồi Pires phải chịu thua trước thủ môn này. Sau pha bật tường đẹp mắt giữa Reyes và Bergkamp, cầu thủ người Hà Lan đã dứt điểm hiểm hóc, nhưng bóng đã nằm gọn trong tay của Jaaskelainen. Sau đó không lâu, cú sút cận thành của Ljungberg cũng không thể khuất phục đuợc anh.

Về phía đội chủ nhà Bolton, tuy không ghi được bàn thắng nào và cơ hội ăn bàn cũng ít hơn so với những khẩu thần công, nhưng các học trò của ông Sam Aladai cũng tạo được những tình huống nguy hiểm từ các pha đánh đầu của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Stelios và đặc biệt tình huống trọng tài bỏ qua quả penalty cho Bolton khi Davies bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Al Hadji Diouf đã khiến Bolton không thể làm gì trước một Arsernal đang hừng hực khí thế. Pha sút bóng lên trời của Ljungberg khi trước mặt anh là khung thành bỏ trống từ khoảng cách 6 m đã khép lại trận thắng nhẹ nhàng của các nhà đương kim vô địch.

Bolton: Jaaskelainen, Hunt (Jaidi 68), N'Gotty, Ben Haim (Pedersen 81), Gardner, Nolan, Hierro (Candela 68), Speed, Giannakopoulos, Diouf, Davies.

Arsenal: Lehmann, Lauren, Senderos, Toure, Clichy, Ljungberg, Flamini, Vieira, Pires, Bergkamp, Reyes.

Quỷ đỏ trút giận

Arsenal và MU cùng vào bán kết ảnh 1
Niềm vui của Ronaldo sau khi ghi bàn

Ngài Alex và các học trò quyết tâm có một trận thắng tưng bừng ngay trên sân St Marie của Southampton sau thất bại cay đắng tại Champion League. Ngài tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình với cặp tiền đạo Rooney và Nistelroy được sự hỗ trợ của Paul Scholes và Ronaldo.

Không có gì bất ngờ khi MU mở được tỷ số ngay ở phút thứ 2 sau màn độc diễn của Roy Kean bên phía cánh trái và một cú sút tung nóc lưới của Niemi. Trận đấu hoàn toàn diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về phía đội khách, Southampton gần như không có pha bóng nguy hiểm nào trong suốt trận đấu ngoài pha sút bóng từ góc hẹp của Svenson ở hiệp 1 và pha vuốt bóng từ khoảng cách 40 m của Crouch trong hiệp 2.

Phần còn lại của trận đấu thuộc về "Quỷ đỏ". Nắm thế chủ động trong toàn bộ trận đấu, phòng thủ chắc chắn, tấn công sắc bén nên những bàn thắng đã liên tiếp đến với Manchester.

Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Rooney có màn solo bên phía cánh trái qua 3 cầu thủ hậu vệ của Southampton và chuyền bóng cho Nistelroy sau pha xoay trở khéo léo tiền đạo người Hà Lan đưa bóng đến chân Ronaldo từ khoảng cách 12 m, và bàn thắng thứ 2 đã đến ngay sau đó.

Cũng giống như hiệp 1, vào phút thứ 2 của hiệp 2, sau pha phối hợp trung lộ đẹp mắt, Nistelroy xỉa bóng hiểm hóc, bóng đập người Niemi bật ra Scholes có mặt đúng lúc sút tung lưới Southampton nâng tỷ số lên 2-0.

Trận đấu như một "buổi tập nhẹ" của các học trò Ngài Alex, tuy dẫn trước HLV Ferguson vẫn tung vào thêm một tiền đạo nữa là Alan Smith với quyết tâm hủy diệt đội khách. Phút thứ 87, từ đường chọc khe từ giữa sân của Rooney, Nistelroy thoát xuống bên phía cánh phải và tạt bóng chính xác để Paul Scholes hoàn thành cú đúp của mình ấn định tỷ số 4-0 cho MU.

Southampton: Smith, Cranie, Lundekvam, Jakobsson, Higginbotham, Telfer, Oakley, Anders Svensson, Bernard, Camara, Crouch. Subs: Niemi, McCann, Davenport, Phillips, Nilsson.

Man Utd: Howard, Brown, Ferdinand, Silvestre, Heinze, Ronaldo, Keane, Scholes, Fortune, van Nistelrooy, Rooney. Subs: Carroll, Bellion, Phil Neville, Smith, O'Shea.

Hai đội cùng dắt tay nhau vào bán kết, và người ta đang nghĩ đến trận chung kết trong mơ giữa Arsernal và Manchester United.        

MỚI - NÓNG