Ba nhà vô địch 'ngã ngựa'

Ba nhà vô địch 'ngã ngựa'
TP - Nếu như đêm thứ Ba là một đêm bình yên cho các đại gia thì chỉ một ngày sau, có tới ba nhà vô địch Champions League rủ nhau “ngã ngựa” trước các đội chiếu dưới: AC Milan, Benfica, Liverpool.
Ba nhà vô địch 'ngã ngựa' ảnh 1
Sự tỏa sáng của Drogba mang lại chiến thắng cho Chelsea

Dưới cơn mưa, ĐKVĐ AC Milan nhận thất bại trước CLB Celtic của Scotland. Lối chơi bóng dài tốc độ cùng những pha vào bóng quyết liệt đã giúp đoàn quân của HLV Strachan kiểm soát khá tốt thế trận, nhất là từ khi Seedorf bị chấn thương phải rời sân ở đầu hiệp hai.

Và đội chủ nhà có bàn thắng ở phút 62 sau cú đánh đầu của McManus trong một tình huống đá phạt góc. Chỉ sáu phút sau, Milan đã có câu trả lời với cú dứt điểm chính xác từ chấm 11m của Kaka sau khi Ambrosini bị kéo ngã trong vòng cấm.

Bất ngờ xảy ra đúng phút cuối cùng: Thủ môn Dida bắt không dính cú sút của Caldwell và McDonald có mặt kịp lúc đệm bóng vào lưới mang lại chiến thắng đầy kịch tích cho đội nhà.

Sau tình huống này, một CĐV Celtic phấn khích đã vượt rào lao vào sân, “tặng” cho thủ thành Dida một cái “tát yêu” lúc chạy ngang qua và thủ môn tội nghiệp này phải rời sân trên cáng thương. Dù CLB Milan tuyên bố bỏ qua sự việc song UEFA vẫn xúc tiến điều tra vụ việc để đưa ra hình thức xử lý thích đáng.

Nằm cùng bảng D và cùng thua trận còn có một nhà cựu vô địch khác là Benfica. Được chơi trên sân nhà song các cầu thủ Benfica lại bị đội bóng đến từ Ukraine Shakhtar hạ đo ván với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Jadson ở phút 42.

Với kết quả trên, hai ứng viên nặng ký nhất là Milan và Benfica chia nhau đứng cuối bảng trong khi Shakhtar Donetsk lại ung dung chiếm ngôi đầu với hai trận toàn thắng.

Trong một trận đấu đáng chú ý khác ở bảng C, Lazio và Real Madrid kìm chân nhau 2-2. Ngôi đầu bảng C đã thuộc về đội bóng Hy Lạp Olympiakos nhờ chiến thắng bất ngờ 3-1 ngay trên sân của Werder Bremen.

Tại bảng A, nhà cựu vô địch đồng thời là á quân mùa giải trước Liverpool cũng bất ngờ “ngã ngựa” ngay trên sân Alfield trước Olympique Marseille. Chính sách xoay tua của HLV Benitez đã khiến các cầu thủ dự bị không tìm được tiếng nói chung trên sân dù đối thủ của họ đang gặp khủng hoảng và vừa phải thay tướng.

Trước lối chơi rời rạc của chủ nhà, các cầu thủ khách tha hồ thử thách tài năng của thủ thành Reina. Phút 77, sau pha xử lý bóng vụng về của Sissoko, Valbeuna cướp được bóng, phối hợp bật tường cùng đồng đội rồi bất ngờ tung cú sút từ khoảng 25m, đưa bóng dội mép dưới xà ngang vào lưới trước cái nhìn bất lực của thủ thành Reina.

Trong khi Liverpool thua trên sân nhà thì Chelsea lội ngược dòng ngoạn mục ngay trên sân Valencia nhờ sự tỏa sáng của Didier Drogba cùng một chút may mắn.

Chủ nhà Valencia sớm có bàn dẫn trước ngay ở phút thứ 9 của David Villa. Phút 21, pha chọc khe thông minh của Drogba giúp Malouda thoát xuống cánh trái và cú căng ngang chuẩn xác của anh giúp Joe Cole dễ dàng ghi bàn với pha đệm bóng từ cự ly gần.

Chiến thắng đến với Chelsea vào phút 71, nhờ sự “hỗ trợ” của… trọng tài. Trong pha tranh chấp bóng với tiền vệ đối phương, bóng đã chạm tay Joe Cole nhưng trọng tài vẫn vẫy tay cho trận đấu tiếp tục. Và từ cơ hội đó, Joe Cole tung cú vẩy má ngoài chân phải cực kỳ sắc bén từ phần sân nhà cho Drogba đua tốc độ cùng trung vệ Raul Abiol rồi dứt điểm chính xác đưa Chelsea vượt lên giành chiến thắng. 

MỚI - NÓNG