Chelsea thẳng tiến, M.U vẫn loạc choạc

Chelsea thẳng tiến, M.U vẫn loạc choạc
TP - Bị chủ nhà Reading dẫn trước từ khá sớm và chơi rất mờ nhạt trong hiệp 1, nhưng những điều chỉnh xuất sắc của Jose Mourinho trong giờ nghỉ giữa hiệp đã giúp Chelsea thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác ở hiệp 2.
Chelsea thẳng tiến, M.U vẫn loạc choạc ảnh 1
Nỗi thất vọng của tân binh Carlos Tevez

Đội trưởng Frank Lampard là người nổ phát súng đầu tiên cho Chelsea ở phút 47 sau 2 đường chuyền bóng bằng đầu của David Pizarro và Didier Drogba. Đúng 3 phút sau, Drogba ghi bàn ấn định chiến thắng cho Chelsea bằng một pha xử lý khéo léo hiếm thấy từ ngoài vòng 16m50 để giúp đội bóng thành London duy trì mạch toàn thắng ở Premier League.

Bất chấp sự có mặt của tiền đạo tân binh Carlos Tevez trong đội hình xuất phát, M.U vẫn không thể giành được 3 điểm trọn vẹn đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Trong chuyến làm khách tới sân Fratton Park của Portsmouth, M.U đã khởi đầu rất thuận lợi khi Tevez chuyền bóng dọn cỗ để Paul Scholes ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút 14, nhưng sau hàng loạt cơ hội ghi bàn thuận lợi bị các chân sút áo đỏ bỏ lỡ, M.U đã để Portsmouth san bằng cách biệt ngay đầu hiệp 2 nhờ công của Benjani.

Cristiano Ronaldo còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi không rõ ràng, và tiền vệ người BĐN sẽ phải ngồi chơi xơi nước trong 3 trận tới ở giải Ngoại hạng.  Nhật Anh

Beckham mở hàng cho Los Angeles Galaxy

Sau một thời gian chờ đợi trong mòn mỏi, cuối cùng các CĐV Los Angeles Galaxy cũng đã được tận mắt chứng kiến trận đấu đầu tiên mà David Beckham đá chính trong màu áo đội bóng mới.

Và Beckham đã không mất nhiều thời gian để khẳng định giá trị thương hiệu của mình khi ghi bàn mở tỷ số từ một pha sút phạt trực tiếp đặc trưng ở phút 27, và chuyền đường bóng quyết định dẫn tới bàn còn lại của Landon Donovan ở phút 47, giúp Galaxy giành chiến thắng 2-0 trước D.C. United ở vòng bán kết giải SuperLiga. Beckham tâm sự: “Thật không thể hài lòng và hạnh phúc hơn nữa với sự khởi đầu tuyệt vời đến nhường này”.

MỚI - NÓNG