D. Milito: Người hùng trên ghế dự bị?

Người hùng ở Inter, nhưng có thể không là gì với Maradona
Người hùng ở Inter, nhưng có thể không là gì với Maradona
TP - Dĩ nhiên không phải ở Inter. Không cần tới ánh hào quang từ cú đúp phi thường mà anh vừa thực hiện trong trận chung kết Champions League, Diego Milito đã tự bảo đảm cho mình một vị trí chính thức trong đội hình Inter. Nhưng, điều đó lại chưa từng xảy ra dưới màu áo ĐTQG Argentina.
Người hùng ở Inter, nhưng có thể không là gì với Maradona
Người hùng ở Inter, nhưng có thể không là gì với Maradona.

Bên cạnh mẫu tiền đạo nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và đầy mưu mẹo như dòng chảy từ Diego Maradona qua Claudio Lopez, Javier Saviola tới Messi hay Aguero, bóng đá Argentina còn có thể tự hào vì luôn sản sinh ra những trung phong cao lớn, vạm vỡ, tì đè tốt, chơi đầu tốt, sút tốt cả hai chân và có thể độc lập tác chiến trong khu cấm địa.

Bốn năm trước, trên đất Đức, họ vẫn còn một “số 9” cổ điển như thế: Hernan Crespo. Trước Crespo là thời của Batistuta huyền thoại, và trước Batigol, hoài niệm rực rỡ về những lần chinh phục thế giới thành công cũng gắn liền với những cái tên ưu tú: Luque và Mario Kempes (1978) hay Jorge Valdano (1986).

Hiện tại, khi mùa bóng 2009-2010 kết thúc, Diego Milito là người kế tục xuất sắc nhất của mẫu trung phong Argentina ấy. Hai bàn thắng đánh gục Hans Joerg Butt khẳng định nhãn quan, mẫn cảm, kỹ năng và cả sự lạnh lùng của một sát thủ hoàn hảo, người luôn biết cách lên tiếng trong những thời khắc quan trọng.

31 tuổi, chàng tiền đạo trưởng thành từ CLB Racing Club ấy đã phải mất tới sáu năm để khẳng định đẳng cấp của mình tại cựu lục địa. Sau mùa ra mắt tại Genoa (2004-2005), anh có ba mùa bóng đầy kỷ niệm ở Real Zaragoza, khi cùng Aimar, D’Alessandro và người em Gabriel Milito khiến La Liga nổi sóng. Trở lại nước Ý, trở lại Genoa mùa 2008 - 2009, Milito tạo cho mình bước đệm trước khi đến với Inter và chinh phục đỉnh cao.

Song, điều đó chưa chắc giúp anh nâng tầm quan trọng của mình lên trong mắt Diego Maradona.

Kể cả trước khi Cậu bé Vàng trở thành HLV trưởng ĐTQG, Diego Milito cũng chưa từng được xem là một nhân vật trụ cột của Albicelestes. Sau bốn bàn thắng anh ghi vào lưới ĐT Uruguay ở trận ra mắt năm 2003, Milito luôn bị che khuất bởi những Crespo, Julio Cruz hoặc thậm chí là Figueroa. Đến triều đại của El Pibe D’oro, tên của anh lại chìm nghỉm dưới làn sóng tràn ngập những “thần đồng”, mà Messi là ngôi sao sáng nhất. Đến giờ, anh mới 20 lần được triệu tập.

Với Messi, Tevez, Aguero, Higuain, Maradona luôn dư thừa những lựa chọn cho hàng công. Thậm chí, có thể tin rằng, trên đất Nam Phi, họ cũng sẽ là những cái tên được chọn đầu tiên vào đội hình xuất phát, đặc biệt là khi Maradona đang được khích lệ bởi chiến thắng hủy diệt 5-0 trong trận giao hữu với ĐT Canada vừa qua.

Thế nhưng, cả bốn cái tên kể trên đều không thuộc mẫu trung phong kinh điển. Với họ, những đường bóng cao gần như trở thành vô nghĩa, và với họ, Argentina của Maradona cũng “sấp ngửa” mới vượt qua nổi vòng loại.

Diego Milito sẽ là sự bổ sung đáng giá cho tiềm lực tấn công của những chàng trai áo sọc Xanh – Trắng, nhưng sợ rằng anh không được trao cơ hội ấy. Áo số 9 có lẽ sẽ thuộc về Martin Parlemo, một người chơi ở vị trí của anh và cũng được Maradona ưu ái, nhưng chậm chạp và vô duyên hơn anh với thời đỉnh cao đã ở sau lưng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.