Đường tới Nam Phi: Ẩn số Triều Tiên

Đường tới Nam Phi: Ẩn số Triều Tiên
TP - Trong khi 31 đội bóng dự World Cup đều tổ chức công bố danh sách sơ bộ 30 cầu thủ với công chúng đúng hạn của FIFA thì CHDCND Triều Tiên là một ngoại lệ. Phải bốn ngày sau thời hạn trên, thế giới mới biết đến bản danh sách của đội bóng ở phía bắc bán đảo Triều Tiên, nhờ FIFA công bố, và Triều Tiên cũng được coi là một ẩn số của kỳ World Cup này.
Các cầu thủ Triều Tiên lên đường tập huấn chuẩn bị cho World Cup
Các cầu thủ Triều Tiên lên đường tập huấn chuẩn bị cho World Cup.

World Cup 2010 mới là lần thứ hai Triều Tiên giành quyền tham dự một kỳ World Cup sau 44 năm, nhưng ấn tượng họ để lại cho thế giới bóng đá từ lần tham dự đầu tiên là hết sức sâu sắc, với việc đánh bại Italia ở vòng bảng và chỉ chịu thua Bồ Đào Nha 5-3, thực chất là thua báo đen Eusebio, sau khi đã dẫn trước 3-0.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm thông tin về đội quân hiện nay của HLV Kim Jong-hun khá khó khăn bởi những trở ngại về thông tin với Triều Tiên. Cho đến khi FIFA công bố bản danh sách 23 cầu thủ của HLV Kim, giới chuyên môn cũng chỉ biết có ba cầu thủ trong số đó hiện đang thi đấu ở nước ngoài là bộ đôi đang chơi ở Nhật Bản, An Yong Hak của Omiya Ardija và Jong Tae Se của Kawasaki Frontale, cùng cầu thủ duy nhất chơi ở châu Âu, Hong Yong Jo của FC Rostov, Nga.

Đáng chú ý ở bản danh sách này là tiền đạo ngôi sao Ryang Yong Gi không có tên. Cầu thủ đang chơi cho Vegalta Sendai ở J-League này từng là chân sút số một của Triều Tiên tại AFC Challenge Cup hồi đầu năm. Tuy nhiên, thông tin sau đó cho biết việc Ryang không có tên là do vấn đề thủ tục và cầu thủ này nhiều khả năng sẽ góp mặt trong bản danh sách cuối cùng gửi lên FIFA vào ngày 1- 6 tới.

Mặc dù được đánh giá là đội bóng yếu nhất trong “bảng tử thần” với sự góp mặt của Brazil, số một thế giới, Bồ Đào Nha, hạng ba, và Bờ Biển Ngà, hạng 27 thế giới, song CHDCND Triều Tiên, hạng 106, không phải là đối thủ có thể xem thường. Lợi thế lớn nhất của họ chính là việc các cầu thủ chơi cùng nhau trong một thời gian dài, hiểu rất rõ lối chơi của nhau và họ có những buổi tập kéo dài gấp đôi bình thường để đảm bảo nền tảng thể lực sung mãn.

Một điều khác thường nữa ở đội bóng này là do có rất ít người Triều Tiên có thể tới Nam Phi nên Bộ Thể thao nước này quyết định tặng vé xem World Cup cho 1.000 CĐV Trung Quốc, những người có điều kiện nhưng đội nhà lại không thể góp mặt tại Nam Phi. Trong số này có rất nhiều diễn viên, ca sỹ và họ tập hợp thành đội “Quân tình nguyện CĐV Trung Quốc” để đi Nam Phi cổ vũ cho đội bóng láng giềng thi đấu.

Không đến được Nam Phi, cơ hội được xem đội nhà thi đấu qua màn ảnh nhỏ của người dân Triều Tiên cũng xuống rất thấp sau khi Hàn Quốc quyết định không cung cấp sóng truyền hình cho người dân miền Bắc, do mối quan hệ căng thẳng gia tăng gần đây giữa hai miền. Giờ đây, để được xem World Cup, Triều Tiên sẽ phải thương thảo mua lại sóng của Hàn Quốc hoặc tìm kiếm từ những nguồn cung cấp khác.

MỚI - NÓNG