Hòa Phát treo thưởng 80 triệu cho trận thắng tại Cao Lãnh

Hòa Phát treo thưởng 80 triệu cho trận thắng tại Cao Lãnh
Hoà Phát (Hà Nội) 8 điểm (cùng Hải Phòng và LG Hà Nội ACB) nhưng xếp thứ 11, Delta Đồng Tháp 3 điểm, xếp cuối cùng bảng xếp hạng sẽ gặp nhau tại sân Cao Lãnh của Đồng Tháp chiều Chủ nhật này.

Một pha tranh bóng giữa 2 đội bóng của thủ đô: Hoà Phát Hà Nội (áo trắng) xếp thứ 11 và LGHNACB xếp thứ 10 
                                        Ảnh: Phạm Yên

Đây được coi là trận chung kết ngược của lượt đi V-League 2005.

Cả 2 đều khát chiến thắng, nhưng xét tình hình thì đội chủ nhà... khát hơn. Đá 8 trận chưa biết mùi chiến thắng là gì, đá trên sân nhà 4 trận thì 2 trận hoà 1-1, 2 trận thua 0-1. Khán giả Đồng Tháp không chỉ yêu mà còn thương đội bóng của mình nữa nhưng sự kiên nhẫn của họ cũng chỉ có hạn. Họ vẫn đến sân nhưng lại ra về sớm khi biết kết cục xấu cho đội nhà không thể thay đổi. Làm vừa lòng khán giả nhà và nâng số điểm của đội lên, đó là quyết tâm của các cầu thủ Delta Đồng Tháp. Họ trông chờ giờ bóng lăn để thực hiện quyết tâm đó.

Thế nhưng các cầu thủ Hoà Phát còn nóng lòng hơn đợi giờ bóng lăn. Tiền thưởng kỷ lục 80 triệu cho trận thắng (50 triệu nếu hoà) đang đợi họ. Các cầu thủ Hoà Phát nghĩ rằng tất cả những khao khát của đội chủ nhà hoá ra lại là lợi thế cho họ. Delta.Đồng Tháp sẽ tấn công để có bàn thắng, khán giả sân Cao Lãnh sẽ đồng lòng reo hò để họ tấn công mê mải nhưng điều đó lại tạo cho lối chơi phòng thủ phản công mà họ áp dụng rất thành công trên sân đối phương. HLV Trần Bình Sự từng thổ lộ rằng đội bóng của ông rất ngán đội nào chỉ chăm chăm phòng thủ. Đá như thế sẽ không có khoảng trống để cho Das Silva (10) và Dos Santos (22) trổ tài. Das Silva ghi 5 bàn, Dos Santos ghi 3 bàn đều từ các lần phản công nhanh, không có khoảng trống là họ “tịt ngòi”. Hoà Phát càng mong giờ ra sân hơn vì cầu thủ kiến thiết Coreira (7) hết hạn treo giò (2 thẻ vàng). Có Coreira thì Das Silva và Dos Santos mới có nhiều cơ hội ghi bàn nhờ những đường chuyền theo “đơn đặt hàng” của tiền vệ này. Thua liền 4 trận, Hoà Phát không thể có tính toán nào khác ngoài chuyện phải thắng. Nếu các cầu thủ Đồng Tháp nghĩ là nếu không thắng Hoà Phát thì còn thắng được ai thì các cầu thủ Hoà Phát cũng nghĩ như vậy về đối thủ.

Như thế, yếu tố sân nhà của Delta Đồng Tháp lại là điều mà các cầu thủ Hoà Phát thích thú. Chắc chắn HLV Trần Bình Sự sẽ không dùng thủ môn Essele dù anh đang vẫn là một trong những thủ môn hay nhất V-League. Chơi trên sân đối phương khi chủ trương lấy 1 điểm (như trận gặp Gạch ĐTLA) ông Trần Bình Sự mới dùng Essele, còn gặp Đồng Tháp với mục tiêu lấy 3 điểm, chắc chắn thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng sẽ đứng trong khung thành Hoà Phát để có thêm một suất cầu thủ ngoại ở tuyến trên. May cho đội bóng Thủ đô, đội hình chính thức của họ sẽ đầy đủ anh tài để chơi trận “chung kết ngược”. Các cầu thủ cũng đã quen với cái nắng phương Nam.

Với đội chủ nhà, cơ hội lấy điểm đã được khẳng định. Họ không mơ hồ về mục tiêu. Vấn đề là sẽ chơi như thế nào để đạt mục tiêu đó. Họ sẽ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức trẻ cùng khát vọng chiến thắng sẽ là 2 yếu tố khiến các cầu thủ Delta.Đồng Tháp áp đặt ngay tốc độ trận đấu. Đã quá lâu rồi, họ chưa biết đến đồng tiền thưởng là gì vì đội chỉ được 1 điểm hoặc không có điểm. Cơ hội... truy thu tiền thưởng là đây. Họ quyết tận dụng.

Trước trận đấu này, ngành TDTT Đồng Tháp đã thay HLV trưởng. HLV 34 tuổi Trần Công Minh được chỉ định thay ông Phạm Anh Tuấn. Liệu tân HLV có một cái lễ ra mắt ngoạn mục không khi đội bóng của mình có không ít cái để lo. Cặp trung vệ của Delta.Đồng Tháp còn quá non, họ lại hay phạm những lỗi ấu trĩ trong kèm người và hỗ trợ đồng đội khi bị tấn công nhanh, các tiền vệ cũng rất dễ rối khi đối phương chơi nhanh. Hoà Phát sẽ chơi thần tốc khi phản công, các đường bóng vượt tuyến sẽ thường xuyên được áp dụng, liệu các học trò của ông có bình tĩnh để thích ứng với lối chơi này không. Nếu thua trận nữa, đích trụ hạng càng xa. Chính khán giả Long Xuyên cũng đang hồi hộp với “quyết định thay người” này.

Một trận đấu hứa hẹn nhiều gay cấn. Ai cũng muốn thắng bằng mọi giá nên nhiều khả năng trận đấu lại có kết quả hoà, mà nếu có đội thắng thì đội đó có thể là Hoà Phát. Một khi chơi theo kiểu không còn gì để mất, Delta Đồng Tháp dễ... mất hơn ai hết.

MỚI - NÓNG