“Hùm xám” giơ nanh, “Kền kền” đánh tennis

“Hùm xám” giơ nanh, “Kền kền” đánh tennis
TP - Loạt trận mở màn vòng bảng Champions League rạng sáng qua là màn khoe sức mạnh của các ông lớn Bayern Munich, Real Madrid cũng như MU.

> Champions league đêm nay: Nhiều duyên nợ
> Loạt trận Champions League rạng sáng nay: Ông lớn ra tay

Ronaldo có ngày thi đấu chói sáng. Ảnh: Getty Images
Ronaldo có ngày thi đấu chói sáng. Ảnh: Getty Images.

Bayern Munich bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Champions League bằng một đêm tưng bừng trên sân nhà Allianz Arena khi tiếp đội bóng Nga CSKA Moscow. Từng ghi nhiều bàn mùa trước, Bayern đã không phí phạm thời gian để có bàn thắng đầu tiên mùa giải năm nay khi tiền vệ David Alaba sút phạt đẳng cấp mở tỷ số ngay phút thứ tư.

Đá như đi dạo, nhưng trước giờ nghỉ Bayern có bàn thắng thứ hai do công của tiền đạo Mario Mandzukic. Tất nhiên, người hùng chung kết 2013 Arjen Robben không thể đứng ngoài cuộc chơi với cú volley điệu nghệ trong hiệp hai mang về chiến thắng 3-0 cho nhà ĐKVĐ, một khởi đầu hoàn hảo cho tân HLV Josep Guardiola tại bảng D.

Cũng tại bảng đấu này, Man City cho thấy họ đã khác so với hai mùa giải liên tiếp bị loại ngay vòng bảng. Dù làm khách tại CH Séc nhưng á quân Premier League vẫn hạ chủ nhà Viktoria Plzen cùng với tỷ số 3-0 trước khi nghênh đón Bayern sau hai tuần nữa.

“Chỉ bốn người trong lịch sử MU ghi được 200 bàn. Chúc mừng Wayne Rooney” - Twitter chính thức của MU viết. Thành tích ghi 200 bàn trong 406 trận đấu của Rooney đang xếp thứ tư, sau Bobby Charlton (249 bàn, 758 trận), Denis Law (237, 404) và Jack Rowley (211, 424).

Tất nhiên, đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất đêm qua chính là Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho thấy họ khát khao thực hiện tham vọng lần thứ 10 đăng quang đấu trường châu Âu bằng trận thắng đúng với tỷ số một trận tennis, 6-1, trước chủ nhà Galatasaray.

Cristiano Ronaldo đáp lễ mức lương khủng mà Real vừa ký với anh bằng cú hat-trick đầu tiên của mùa giải và hat-trick thứ 21 trong bốn năm tại Real. Ông lớn còn lại ở bảng B là Juventus không có được kết quả như mong đợi do bị chủ nhà Copenhaghen cầm hòa 1-1.

Tại Old Trafford dù khán đài không kín khán giả như thường lệ, nhưng MU vẫn có chiến thắng trong ngày đầu tiên HLV David Moyes hưởng hương vị đấu trường châu Âu khi hạ Bayer Leverkusen 4-2.

Cú đúp của tiền đạo Wayne Rooney đã đưa anh vào lâu đài lịch sử những tên tuổi săn bàn vĩ đại với cột mốc 200 bàn thắng cho Quỷ đỏ. Cũng tại bảng A, Shakhtar Donetsk có chiến thắng 2-0 tại Real Sociedad từ cú đúp của Alex Teixeira.

Làm khách trước chủ nhà Olympiacos, nhưng Paris Saint-Germain chứng minh rằng họ lọt tới tứ kết mùa trước là không phải do may mắn. Cú đúp từ các pha đánh đầu của Thiago Motta mang về chiến thắng 4-1 qua đó tạm dẫn đầu bảng C. Benfica thi đấu trên sân nhà nơi mà họ mong muốn có mặt tại trận chung kết ngày 24/5 năm sau bằng việc đánh bại Anderlecht 2-0.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG