Khổ cho “Thượng đế”

Khổ cho “Thượng đế”
TP - Sự cố “mất sóng” truyền hình trực tiếp lễ khai mạc giải hạng Nhất QG 2011 chiều 21- 1 vừa qua là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến bản quyền truyền hình của bóng đá VN đang và sẽ rất nóng bỏng.

Thật khó tin một đài truyền hình lớn như HTV TPHCM lại phải huỷ bỏ buổi tường thuật trực tiếp chỉ vì “hỏng xe màu”, lí do mà AVG, đơn vị nắm giữ bản quyền, cho rằng rất kém thuyết phục. Chiều qua, TGĐ HTV TPHCM đã bay ra Hà Nội để trực tiếp đàm phán với AVG. Sự cố chiều ngày 21 -1 đã gây ra hậu quả cho nhiều bên, trong đó có khán giả.

Trong cuộc gặp gỡ với các đài truyền hình và đại diện đội bóng hồi đầu tháng, AVG từng đề nghị tất cả các bên hãy đặt lợi ích của mình xuống dưới lợi ích của người hâm mộ, “mới dễ tìm được tiếng nói chung”. Thế rồi, cho tới hôm qua, VTV, VCTV và VTC đã có lịch phát sóng chính thức cung cấp cho khán giả.

Vậy mà có những đài truyền hình từng được ưu ái, tới mức cho phát sóng trước mà chưa phải trả tiền, lại có cách hành xử gây phương hại. Không biết đến bao giờ khán giả truyền hình ở VN mới được coi là Thượng đế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG