Man City và Liverpool vào bán kết

Craig Bellamy góp công lớn vào chiến thắng của Liverpool. Ảnh: Getty Images
Craig Bellamy góp công lớn vào chiến thắng của Liverpool. Ảnh: Getty Images
TP - Đánh bại hai kình địch Arsenal và Chelsea ở trận tứ kết rạng sáng qua, Manchester City và Liverpool thẳng tiến vào bán kết League Cup cùng đội bóng hạt tiêu Cardiff City.

> Giải cứu 'sao băng' Tevez

Đội đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh, Manchester City có được chiến thắng đầu tiên trước Arsenal trong vòng 36 năm qua nhờ pha ghi bàn cuối trận của Sergio Aguero.

Trong khi đó, Maxi Rodriguez và Martin Kelly là những người lập công trong hiệp hai giúp Liverpool đánh bại Chelsea 2-0, chiến thắng thứ hai liên tiếp của họ trên sân Stamford Bridge trong vòng 10 ngày, đồng thời gia tăng áp lực lên vai HLV trẻ người Bồ Đào Nha, Andre Villas-Boas của Chelsea.

Mặc dù buộc phải xáo trộn đội hình, HLV Mancini vẫn đủ lực lượng để tung vào sân những cầu thủ đẳng cấp quốc tế, gồm cả cựu binh của Arsenal, Samir Nasri, tiền vệ luôn bị CĐV trên sân Emirates la ó mỗi khi chạm bóng.

Đội chủ nhà Arsenal chơi tốt hơn nhưng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, Man City gần như không có nổi một cú dứt điểm trúng khung thành đối phương cho tới tận phút 83.

Sau khi giải nguy từ một pha đá phạt góc của Arsenal, Man City tổ chức phản công và Aguero không bỏ lỡ cơ hội nâng tổng số bàn thắng của mình ở mùa giải này cho đội bóng mới lên con số 12.

Sau trận đấu, HLV Mancini thừa nhận: “Đây là một chiến thắng đầy khó nhọc khi mà Arsenal đã chơi rất tốt. Một bàn thắng tuyệt đẹp từ một tình huống phản công hoàn hảo. Chúng tôi đã có một chiến thắng quan trọng và sẽ nỗ lực vào đến trận chung kết”.

Về phần mình, HLV Arsene Wenger cho rằng đội bóng của ông xứng đáng có một kết quả tốt hơn: “Chúng tôi khó mà nuốt trôi thất bại này. Nhưng đó cũng là một phần trong tiến trình học hỏi, trưởng thành của các cầu thủ.

Chúng tôi đã tiến rất gần tới chiến thắng. Chúng tôi có thể ngăn chặn pha phản công đó nhưng đã chơi khá ngây thơ. Nhìn chung các cầu thủ trẻ đã thể hiện tốt”.

Lần gần nhất Man City giành League Cup là năm 1976, trong lúc Liverpool là đội bóng giàu thành tích nhất với 7 lần đăng quang, dẫu cho họ không làm được điều đó kể từ năm 2003.

Và Quỷ đỏ đã có một chiến thắng xứng đáng ngay tại Stamford Bridge, với việc làm chủ thế trận trong hiệp đầu và thậm chí bỏ lỡ bàn thắng từ chấm 11m khi thủ môn Ross Turnbull cản phá thành công cú sút của Andy Carroll.

Craig Bellamy trở thành người hùng của Liverpool trong hiệp 2, với hai đường chuyền chính xác giúp Rodrguez và Kelly ghi hai bàn mang lại chiến thắng cho đội khách. Trong lúc đội trưởng Steven Gerrard của Liverpool vẫn đang vật lộn với chấn thương thì cậu em họ Anthony lại có một đêm tuyệt vời.

Cầu thủ này góp bàn thứ hai vào chiến thắng 2-0 của đội bóng xứ Wales, Cardiff City, trước Blackburn Rovers. Đây là lần đầu đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất này lọt vào đến bán kết League Cup kể từ năm 1966.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG