Nảy lửa!

Nảy lửa!
TP - Trận chung kết chiều nay với chủ nhà Thái Lan sẽ là một trận đấu khó khăn với các cô gái Việt Nam.

Trong năm 2007, đội nữ Việt Nam đã hai lần thất bại nặng nề trước Thái Lan với tỷ số 0-5 và 0-3 bởi lối chơi bóng bổng và giàu thể lực của tuyển nữ Thái với rất nhiều cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, khó khăn này không phải là không thể vượt qua với các cô gái dày dặn kinh nghiệm của đội bóng đá nữ Việt Nam, nhất là khi họ đang hừng hực khí thế sau trận thắng oanh liệt Myanmar bằng một tinh thần chiến đấu dũng cảm và một lối chơi khôn ngoan, biến hóa.

Điểm yếu của đội nữ Việt Nam là bất lợi trong tranh chấp bóng bổng nên HLV Trần Vân Phát phải tính toán phương án bịt được đường xuống bóng từ hai cánh của người Thái. Không loại trừ khả năng sẽ phải đá luân lưu 11m, HLV Trần Vân Phát cũng dành thời gian cho các cầu thủ và thủ môn Kiều Trinh tập luyện.

Với thất bại của U23 nam và futsal nam, mọi hy vọng của người hâm mộ dồn cả lên vai các cô gái và họ cũng quyết tâm thay đội U23 lấy vàng ngay trên đất Thái.

Hoàng Nguyên

MỚI - NÓNG