Sài Gòn FC thắng lớn, HAGL ngã ngựa

Sài Gòn FC (đỏ) thắng Hải Phòng. Ảnh: Tường Vũ
Sài Gòn FC (đỏ) thắng Hải Phòng. Ảnh: Tường Vũ
TP - Ba trận đấu sớm Super League chiều qua đã cho những cung bậc cảm xúc trái ngược.

> Bật Hiếu bị treo giò hai trận, sân Thống Nhất bị phạt nặng

Lên Pleiku, HLV Phạm Công Lộc đứng trước 1 ca khó, với HAGL được xây dựng dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, cùng kỷ luật chiến thuật tốt, dưới triều đại HLV người Hàn Quốc Choi Yoon Gyum và được chơi trên sân nhà..

Với chỉ 2 trận hòa và 1 trận thua, Navibank SG đang xếp thứ 3 từ dưới lên, thua cả tân binh K.Kiên Giang. Vậy mà trên sân Pleiku, Navibank SG đã làm nên chuyện.

Sau hiệp 1 với tỷ số hòa, bất ngờ đã diễn ra khi đội khách mở được tỷ số. Phút 50, từ sai lầm của thủ môn Tuấn Mạnh, Edison Fonseca (8) ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Phút 61, HAGL phải nhận bàn thua thứ 2 từ Ricardo Alves (21). Thắng 2-0, Navibank SG ít nhiều cải thiện được thứ hạng, còn HAGL lún sâu.

Cùng thất bại ở Cúp Quốc gia, nhưng cách rời cuộc chơi của V.Ninh Bình và Thanh Hóa khác xa nhau. Họ gặp lại nhau trong khuôn khổ Super League chiều qua.

Lối chơi mà HLV Triệu Quang Hà xây dựng không có gì đặc biệt nhưng chắc chắn: Phòng thủ chặt trước khi nghĩ tới việc ghi bàn. Phút 37, Gustavo đánh đầu cận thành mở tỷ số cho chủ nhà. Mạnh Dũng, Đặng Văn Thành là những người phối hợp đưa bóng đến đầu Gustavo.

Sau bàn thua này, Thanh Hóa phải từ bỏ chiến thuật phòng ngự phản công để dâng cao tấn công. Hiệp 2, HLV Triệu Quang Hà đưa 2 cầu thủ ngoại Da Silva, Fikru và Thành Luân vào sân nhằm lật ngược thế cờ. Hiệp 2 nhanh hơn và 2 bên thay nhau tấn công, tạo cơ hội ăn bàn.

Phút bù giờ cuối cùng, bóng trúng cột dọc thủ môn Mạnh Dũng của Ninh Bình nên tỷ số vẫn giữ nguyên. Thắng 1-0, V.Ninh Bình cải thiện được thứ hạng.

Sân Thống Nhất, trận đấu giữa Sài Gòn FC và V.Hải Phòng đón nhận sự trở lại của một trong những HLV lão luyện và giàu thành tích bậc nhất bóng đá VN cấp CLB, ông Lê Thụy Hải.

V.Hải Phòng sau 3 lượt trận, chỉ từ hòa tới bại và đang đứng cuối bảng xếp hạng, nên sự kỳ vọng của người Hải Phòng vào ông Hải “lơ” là rất lớn. Sài Gòn FC là 1 phép thử và với HLV Lê Thụy Hải. Sài Gòn FC chơi với 7 “Tây”, từ 3 ngoại binh xịn, 4 nhập tịch.

Đội chủ nhà dùng chiến thuật “lấy thịt đè người” bằng những đường bóng dài nhằm vào bộ ba ngoại binh trên hàng công.

Lối chơi này đã đẩy V.Hải Phòng vào thế bị động. Bóng chỉ lăn trên phần sân V.Hải Phòng. Đã thế, Hải Phòng còn phải chơi thiếu người ngay trong hiệp 1 do hậu vệ Bùi Trọng Nghĩa nhận 2 thẻ vàng. Nsi, Antonio và Kesley là 3 mũi nhọn trên hàng công đã tung hoành ngang dọc. Nsi ghi 2 bàn, Antonio cũng lập cho mình cú đúp sau đó.

Thắng 4-0, Sài Gòn FC khẳng định sức mạnh, còn HLV Lê Thụy Hải còn nhiều việc phải làm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG