Bán kết U21 QG Cúp báo Thanh Niên U21 T&T Hà Nội - U21 Đà Nẵng: 0 - 4   

Sức mạnh nhà vô địch

Sức mạnh nhà vô địch
TP - Trong trận bán kết đầu tiên chiều qua (24/9), mọi dự đoán đều sai khi tân binh T&T Hà Nội thua đậm trước nhà đương kim vô địch SHB Đà Nẵng đến bốn bàn không gỡ.

Bàn thắng đầu tiên của tiền đạo Nguyễn Văn Quý mở tỷ số cho Đà Nẵng ngay ở giây thứ 30 đã làm đảo lộn tất cả. Một cú sút xa từ cánh phải ngỡ như đã vọt xà nhưng cơn gió mạnh đã cuộn lại, bóng đập vào xà ngang rồi đập tiếp vào cột dọc và đi vào nách lưới phía cột dọc đối diện.

Bàn thắng làm ngỡ ngàng khán giả trên sân Gò Đậu, ngỡ ngàng thủ môn T&T Hà Nội và ngỡ ngàng ngay cả người tạo ra nó.

Bị dẫn bàn quá sớm, T&T Hà Nội đành phải lấy sở đoản làm sở trường. Họ phải dâng lên tấn công thay vì phòng thủ phản công như mọi khi. Từ đó, các cầu thủ trẻ sông Hàn đã "bắt bài" lối đá tấn công nóng vội, thậm chí cay cú của các cầu thủ trẻ thủ đô. Thế công bế tắc suốt hiệp một, nhưng vào hiệp hai cũng chẳng cải thiện được gì và cộng với sự xuống sức, T&T Hà Nội thua thêm ba bàn nữa.

Tiền đạo Trương Công Thảo (9) vào thay người mở tỷ số Văn Quý ở phút thứ 10 khi Quý bị chấn thương nặng phải rời sân - đã tỏ ra có duyên săn bàn khi anh ghi cú đúp ở các phút 86 và thực hiện thành công pha sút 11m ở phút 89. Bàn thắng còn lại của Đà Nẵng do Văn Mẹo (11) chớp thời cơ trong vòng 16m50 ở phút 55.

Thắng đậm ở trận bán kết, U21 SHB Đà Nẵng của HLV Phan Thanh Hùng đã phô diễn sức mạnh trên con đường bảo vệ ngôi vô địch, dù trước đó họ chỉ xếp nhì bảng B với vỏn vẹn bốn điểm.

Chiều nay (25/9), giải sẽ tiếp tục diễn ra trận bán kết thứ hai giữa Than Quảng Ninh (nhất bảng B) và chủ nhà Bình Dương (nhì bảng A) được tường thuật trực tiếp trên VTV3 lúc 15h30.  

MỚI - NÓNG