Đi tìm ảo thuật gia sân cỏ: Khi "vua lừa" nhiều hơn "vua lừa bóng"

Những pha lừa bóng của Robben rất dễ dẫn đến chấn thương
Những pha lừa bóng của Robben rất dễ dẫn đến chấn thương
Nói theo chiều hướng tiêu cực, thì quả cũng hơi đáng buồn khi EURO 2012 có thể giới thiệu “vua lừa” (tức các cầu thủ chuyên vờ ngã) nhiều hơn “vua lừa bóng”.

> Những ngôi sao được kỳ vọng tại Euro 2012

Những pha lừa bóng của Robben rất dễ dẫn đến chấn thương
Những pha lừa bóng của Robben rất dễ dẫn đến chấn thương.

Nhưng trên thực tế, quả là EURO 2012 không có quá nhiều ngôi sao sở trường về tuyệt chiêu lừa bóng. Cũng chẳng lạ, khi đây là giải bóng đá châu Âu, tức không có sự hiện diện của các ngôi sao Nam Mỹ và châu Phi.

Nhân tài trên đầu ngón tay

Không nói cũng biết, những ai thích xem những màn trình diễn kỹ thuật cá nhân hẳn phải nuối tiếc cho một kỳ EURO không có Lionel Messi.

Thật ra, EURO 2012 chẳng thiếu chuyên gia lừa bóng. Trong lĩnh vực này, Arjen Robben của Hà Lan hoặc Cristiano Ronaldo của BĐN đều đã nức tiếng từ lâu.

Nhưng vì lý do này hoặc lý do khác, họ đều không đáng gọi là “vua lừa bóng” trên sân cỏ châu Âu.

Robben chẳng hạn. Anh cần phải có phong độ tuyệt đỉnh thì mới thể hiện thành công cách lừa bóng có độ khó rất cao của mình.

Uy lực cao nhất trong cách lừa bóng của Robben là khi anh di chuyển ở tốc độ cao rồi bất ngờ khựng lại và quặt từ biên vào trong, làm hậu vệ kèm sát phải ngã sóng soài.

Hoặc anh làm bộ chuyền bóng nhưng lại bất ngờ đi bóng với tốc độ rất cao. Cách lừa bóng của Robben rất dễ dẫn tới nguy cơ chấn thương hoặc tái phát chấn thương (trong một pha như thế, Robben đã tự hại mình, phải nghỉ suốt giai đoạn đầu của World Cup 2010).

Ai nấy đều biết: Trước thềm EURO 2012 là một Robben thảm hại, chuyên sút hỏng phạt đền và cũng thường xuyên chấn thương trong mùa bóng vừa qua.

Thế nên, không dễ có một Robben với phong độ tốt nhất tại EURO này. Tuyệt chiêu lừa bóng của anh do vậy cũng không dễ chinh phục đối thủ.

Ronaldo là một trường hợp khác, cũng không dễ thành công với chiêu lừa bóng tại EURO này.

Phân tích cách lừa của Ronaldo, giới chuyên môn đã chỉ ra được một nhược điểm lớn: anh rất ít khi đảo thân trên, nên đối phương dễ bắt bài.

Chỉ cần đừng quá hoảng sợ trước những cái khua chân thoăn thoắt của Ronaldo là hậu vệ có thể lấy bóng thành công.

Tất nhiên, nói luôn dễ hơn làm. Nhưng dù sao thì phân tích của giới chuyên môn cũng đã cho thấy, Ronaldo chưa chắc đã là “vua lừa bóng” như nhiều người từng nhận định về EURO này.

Mai một vì dấu ấn cá nhân bị loại trừ

Vậy “vua lừa bóng” là ai? Rất khó tìm ra ngôi sao nào khác, khi những siêu sao cỡ Ronaldo hoặc Robben đều đã bị chỉ rõ nhược điểm. Trước đây, bóng đá châu Âu luôn có rất nhiều “ảo thuật gia trên sân”.

Đấy là những Zinedine Zidane, Rui Costa, Davor Suker hoặc Luis Figo, với đặc điểm là mỗi người đều có mỗi cách lừa bóng rất riêng, không lẫn vào đâu được.

Bây giờ, cách qua người của các ngôi sao châu Âu chủ yếu chỉ là vận dụng độ khéo trong kỹ thuật, ai nhỉnh hơn thì thắng, chứ độ sáng tạo và nét riêng của mỗi ngôi sao thì khá nhạt nhòa.

Cũng có nhiều lúc, thể lực và tốc độ quyết định kỹ thuật. Zlatan Ibrahimovic thường thắng đối phương chủ yếu vì anh vẫn đảm bảo thể lực để làm chủ kỹ thuật trong tốc độ cao, còn đối thủ thì không.

Lý do cuối cùng khiến “vua lừa bóng” đang có vẻ mai một trên đấu trường EURO là các đội bây giờ đều quá xem trọng những phẩm chất đồng đội, hơn thua với nhau chủ yếu bằng chiến thuật hơn là tài năng cá nhân.

Dù sao đi nữa, khi mà chiến thuật ở đẳng cấp cao đều đã khắc chế lẫn nhau, thì phải cần đến tài nghệ cá nhân để phá vỡ thế bế tắc. Hy vọng, một “vua lừa bóng” vẫn sẽ xuất hiện tại EURO này.

Kinh Kha
Theo Bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG