Ronaldo tỏa sáng đưa Bồ Đào Nha đi tiếp

Ronaldo tỏa sáng đưa Bồ Đào Nha đi tiếp
TPO - Xóa cái dớp cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn, Ronaldo đã lập cú đúp bàn thắng giúp Bồ Đào Nha vượt qua Hà Lan với tỉ số 2-1 qua đó giành vé đi tiếp.
Van der Vaart sớm mở tỉ số cho Hà Lan
Van der Vaart sớm mở tỉ số cho Hà Lan.

Ronaldo bước vào trận đấu cuối bảng tử thần với Hà Lan mang theo áp lực tâm lý khủng khiếp. Anh vẫn chưa một lần nổ súng tại Euro 2012 lần này. Tệ hơn khi cầu thủ này bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhưng cuối cùng thì đẳng cấp đã lên tiếng đúng lúc. Trước một Hà Lan chưa bao giờ mạnh về phòng ngự, Ronaldo đã thi đấu đúng với phong độ của mình và nếu có thêm một chút may mắn thậm chí anh đã có thể lập được cú hattrick.

Hà Lan có khá nhiều thay đổi trong đội hình khi đưa Van der Vaart và Huntelaar đá chính ngay từ đầu. HLV Bert van Marwijk dường như muốn tổng tấn công bởi chỉ có đánh bại Bồ Đào Nha với cách biệt hai bàn, Hà Lan mới có thể nghĩ đến việc đi tiếp.

Mọi chuyện diễn ra xuôn xẻ với cơn lốc màu da cam tới phút 12 khi họ kiểm soát gần như hoàn toàn thế trận và có bàn mở tỉ số từ cú sút xa điệu nghệ của Van der Vaart. Đó là cú dứt điểm đưa trái bóng vẽ một vòng cung trên không trung rồi bay tới sát cột dọc rồi chui thẳng vào lưới rất đẹp mắt.

Tuy nhiên, thời gian còn lại của hiệp một hoàn toàn thuộc về Bồ Đào Nha. Họ chơi cơ động với những hướng tấn công phát triển từ hai bên cánh đặc biệt bên trái của Ronaldo.

Nhưng Ronaldo giúp Bồ chiến thắng với hai lần lập công
Nhưng Ronaldo giúp Bồ chiến thắng với hai lần lập công .

Tới phút 29, Ronaldo đã giải tỏa được cơn khát bàn thắng của chính mình. Từ pha chọc khe chuẩn xác của Ferrera, Ronaldo có bóng trong tư thế đối mặt với Stekelenburg và dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Bước sang hiệp hai, Bồ Đào Nha vẫn nắm quyền chủ động trong việc kiểm soát thế trận. Họ chơi thực sự khởi sắc và dồn ép Hà Lan phải lùi về chơi phòng ngự. Tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao khi Bồ Đào Nha tận dụng khả năng của Ronaldo và Nani ở hai biên. Phút 60, Postiga đã đưa bóng vào lưới Hà Lan sau đường chuyền của Ronaldo nhưng trọng tài đã thổi phạt việt vị.

Ronaldo tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của Bồ Đào Nha. Phút 67, cầu thủ này có pha đột phá rồi chuyền cho Coentrao. Tuy nhiên, cú dứt điểm của hậu vệ lên tham gia tấn công này không thắng được thủ thành Hà Lan. Phút 72, Sau pha đột phá bên cánh trái, Ronaldo tung ra cú căng ngang để Nani đệm lòng cận thành nhưng không thắng được Stekelenburg.

Tuy nhiên, tới phút 72, Ronaldo lại tự mình ghi bàn. Từ tạt ngang chuẩn xác của Nani, Ronaldo chỉnh bóng một nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm chuẩn xác để nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Những phút còn lại, tình huống nguy hiểm nhất thuộc về pha cứa lòng của Van der Vaart đưa trái bóng đi căng nhưng lại tìm đúng cột dọc.

Thất bại 1-2, Hà Lan phải ra về sau 3 trận toàn thua ở bảng đấu tử thần. Đây quả thực là một kết cục buồn của cơn lốc màu da cam bởi họ đến Euro 2012 với tư cách ứng viên sáng giá nhất. Bồ Đào Nha càng chơi càng hay và xem ra họ có khá nhiều triển vọng lọt sâu khi chỉ phải gặp Czech ở vòng đấu knock out sắp tới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG