'Bom' nổ ở Bernabeu

'Bom' nổ ở Bernabeu
TP - Một câu ngạn ngữ phổ biến: Tiền không mua được hạnh phúc. Và có vẻ ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất nhì thế giới bóng đá, Cristiano Ronaldo, trở thành người mới hiểu rõ nhất câu ngạn ngữ này với tuyên bố anh buồn ở sân Bernabeu.
Vẻ mặt cau có của Ronaldo dù ghi cú đúp vào lưới Granada cuối tuần qua. Ảnh: AP
Vẻ mặt cau có của Ronaldo dù ghi cú đúp vào lưới Granada cuối tuần qua. Ảnh: AP.

Chân sút người Bồ Đào Nha, người đã khiến Real Madrid phải bỏ ra số tiền kỷ lục 94 triệu euro (118,5 triệu USD) mua anh về năm 2009 và kiếm được khoảng 11 triệu euro mỗi năm, từ chối nói rõ hơn về tuyên bố anh cảm thấy buồn nên không ăn mừng bàn thắng trong trận Real đánh bại Granada 3-0 cuối tuần qua.

Khi bị gặng hỏi về nguyên nhân, Ronaldo chỉ nói ngắn gọn đó là vấn đề về nghề nghiệp chứ không phải chuyện cá nhân. “Những người ở đây (Real Madrid) biết rõ tại sao tôi buồn”, ngôi sao với tuyên ngôn “tôi giàu, tôi đẹp trai, tôi có tài” cho biết thêm.

CR7 cũng phủ nhận nỗi buồn của anh liên quan tới việc anh thất bại trong cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, được trao cho tiền vệ Andres Iniesta hôm thứ năm, và khẳng định tiền vệ đang chơi cho Barca hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó.

Lập tức, lời than thở của Ronaldo trở thành sự kiện nóng hổi trên trang nhất làng báo thể thao Tây Ban Nha số ra ngày thứ hai.

“Đã quá đủ” là hàng tít chạy trên trang nhất tờ nhật báo thể thao Marca cùng bức ảnh một Ronaldo với vẻ mặt cau có.

“CR7 khó ở tại Real và gióng lên hồi chuông cảnh báo với việc không ăn mừng bàn thắng vào lưới Granada”, là bình luận trên tờ El Mundo trong bài viết có nhan đề “Giàu có, đẹp trai và buồn”.

Trong khi đó, đài phát thanh Cadena Ser và các hãng tin khác thì đưa tin Ronaldo đã có cuộc gặp với chủ tịch Real Madrid, nhà tài phiệt Florentino Perez, hôm thứ bảy.

Trong cuộc gặp này Ronaldo đã nói rằng anh cảm thấy không nhận được sự ủng hộ trong phòng thay đồ, anh thấy không hạnh phúc và muốn ra đi.

Có những tin đồn từ một số tờ báo rằng Ronaldo không vui bởi anh không được đề nghị một bản hợp đồng mới với những điều khoản béo bở hơn về mặt tài chính sau khi liên tiếp lập kỷ lục ghi bàn trong những mùa bóng vừa qua.

“Cristiano có quyền khó chịu về những điều mà anh ta cho là đúng. Nhưng điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với đồng đội của anh ta. Và CĐV sẽ tức giận với một người không đủ dũng cảm làm rõ nguyên nhân vướng mắc của mình. Nếu anh ta muốn nhiều tiền hơn, hãy bước ra và nói lên điều đó”, một cây bút bình luận trên tờ nhật báo thể thao AS viết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG