Giggs đối mặt với án bảy năm tù

Giggs đối mặt với án bảy năm tù
TP - Ryan Giggs (ngôi sao của M.U) hiện đối mặt với nhà tù bắt nguồn từ chính việc xin lệnh của tòa án nhằm che giấu tên tuổi trong cuộc phiêu lưu tình ái cùng cựu Hoa hậu sát cầu thủ Imogen Thomas.

> Ryan Giggs: cai nghiện sex rồi đi tù

Ryan Giggs đối mặt án tù khi nói dối về cuộc phiêu lưu tình ái với Imogen Thomas và Natasha Giggs
Ryan Giggs đối mặt án tù khi nói dối về cuộc phiêu lưu tình ái với Imogen Thomas và Natasha Giggs .
 

Ryan Giggs có thể bị khởi kiện với tội danh khai man trước tòa nếu các thẩm phán cho rằng ngôi sao của Manchester United này đã lừa dối họ về hình tượng người đàn ông của gia đình hạnh phúc của mình hòng lấy được lệnh của tòa ngăn chặn công khai tên tuổi của anh trên các phương tiện truyền thông.

Theo luật Anh, tội này có mức án cao nhất lên tới bảy năm tù giam.

Ngôi sao 37 tuổi người xứ Wales đã tuyên thệ trước tòa án tối cao tại London để trình bày tại sao anh tin rằng mình cần được cấp lệnh giữ bí mật cá nhân nhằm ngăn chặn những lời đồn đại về cuộc phiêu lưu tình ái kéo dài sáu tháng không bị tung ra công chúng.

Theo đó Giggs dựa trên sự thật là anh là người có gia đình với hai đứa con nhỏ và mong muốn bảo vệ sự riêng tư cho chúng không bị ảnh hưởng bởi giới truyền thông. Trước lý do của Giggs, thẩm phán Eady đã chấp nhận ra lệnh cấm công bố tên tuổi Giggs hay các thành viên trong gia đình anh.

Tuy nhiên, ngay sau vụ Imogen Thomas, tới lượt cô em dâu 28 tuổi, Natasha Giggs, tuyên bố cô cũng có mối tình bí mật với ông anh chồng trong suốt tám năm qua ngay sau lưng cô vợ Stacey, 32 tuổi, và em trai Rhodri, 34 tuổi. Ngoài ra, một người phụ nữ thứ ba hiện vẫn giấu tên cũng cho là từng có thời gian gắn bó khăng khít với Giggs và sắp tới sẽ công khai câu chuyện của mình.

Trước sự việc trên, các luật sư cho rằng nếu Giggs bị phát hiện cố tình giấu giếm những chi tiết về các cuộc tình vụng trộm khác trước tòa, anh sẽ bị khởi kiện.

“Ngày phán quyết” của ngôi sao đang hưởng mức lương 80.000 bảng/tuần này cho tội danh lừa dối tòa án là ngày 7-11, khi anh phải cung cấp bằng chứng trong một phiên điều trần để xác định lệnh giữ bí mật danh tính của tòa có cần thiết tiếp tục duy trì. Chắc chắn trong phiên điều trần đó thẩm phán Eady sẽ quay Giggs ra trò về những cuộc tình vụng trộm.

Những người nắm vững luật tố tụng tại Anh cho rằng giờ đây Giggs đang chịu áp lực nặng nề buộc phải hy sinh cuộc chiến giữ lệnh cấm công khai danh tính, cho dù điều đó dẫn tới việc Imogen Thomas thoải mái bán chuyện tình của cô với Giggs cho làng báo lá cải xứ sương mù.

Một luật sư cao cấp tuyên bố trên tờ Daily Star: “Giờ đây anh ta đang ở trong tình trạng hết sức khó khăn. Mối nguy hiểm thực tế sẽ đến nếu anh ta bị tuyên là đã che giấu thông tin với tòa khi nộp đơn xin lệnh bảo vệ tên tuổi. Đó là một sự khai man trước tòa. Các tòa án vương quốc Anh không bao giờ bỏ qua một vụ việc như vậy, cho dù đó là trường hợp liên quan tới những người nổi tiếng nhất”.

Năm 1999, cựu chánh văn phòng bộ tài chính Anh, Jonathan Aitken, bị tống giam 18 tháng vì khai man trước tòa trong một vụ án liên quan tới việc phỉ báng, bôi nhọ danh dự. Hai năm sau, nhà văn kiêm chính trị gia nổi tiếng Jeffrey Archer lĩnh án bốn năm tù sau khi ông nói dối trong một phiên điều trần chống lại chính tờ Daily Star. Và mới năm tháng trước, chính khách 47 tuổi người Scottland, Tommy Sheridan, cũng phải vào tù ba năm với cùng tội danh.

Hiện trong lúc cô em dâu Natasha bị phanh phui từng vui vẻ với ba đồng đội của Giggs và cả chàng phù rể trong lễ cưới của mình, Giggs vẫn náu mình trong một khu biệt thự bí mật tại Tây Ban Nha để tìm lối ra cho cuộc sống gia đình trong tương lai cũng như tránh sự soi mói của giới truyền thông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG