Một bán kết Wimbledon 'vô danh'

Một bán kết Wimbledon 'vô danh'
TP - Lần đầu tiên trong lịch sử Wimbledon, vòng bán kết nữ vắng bóng các tên tuổi quen thuộc từng vô địch các giải Grand Slam.

> Radwanska tràn trề hy vọng vô địch Wimbledon
> Wimbledon: Chia tay người Mỹ cuối cùng

Sabine Lisicki tiếp tục gây ấn tượng tại giải năm nay. ảnh: AP
Sabine Lisicki tiếp tục gây ấn tượng tại giải năm nay. ảnh: AP.

Bốn tay vợt nữ có mặt tại bán kết Wimbledon đều chưa một lần bước lên đỉnh vinh quang ở một giải đấu lớn. Duy nhất sự có mặt của hạt giống số 4 người Ba Lan, Agnieszka Radwanska, nằm trong nhận định của giới chuyên môn. Ba người khác đều nằm ngoài tốp 10: hạt giống số 15 người Pháp Marion Bartoli, hạt giống số 20 người Bỉ Kirsten Flipkens và hạt giống số 23 người Đức Sabine Lisicki.

Trong các trận tứ kết, thất bại của Sloane Stephens được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất, bởi nó đánh dấu cho việc người Mỹ hoàn toàn vắng bóng tại bán kết, vốn thống trị cả thập kỷ qua.

Tuy nhiên, chiến thắng của á quân năm 2007 Bartoli hoàn toàn xứng đáng, bởi tay vợt hạt giống số 17 Stephens dù được mệnh danh là một Serena Williams mới của nước Mỹ, nhưng bản thân cô còn quá non kinh nghiệm trước tay vợt người Pháp đang xếp hạng 15 thế giới và rất khát khao danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Tại bán kết đêm nay, Bartoli đối đầu Flipkens, còn Radwanska đụng độ Lisicki. Trong số 4 tay vợt nữ nói trên, Bartoli là người duy nhất chưa thua set nào và chưa đụng độ tay vợt tên tuổi từng vô địch Grand Slam.

Lần đầu tiên trong lịch sử 43 năm giải Wimbledon ở kỷ nguyên Open, không có sự hiện diện của bất cứ một nhà vô địch giải Grand Slam tại vòng bán kết.

Ngược lại, Lisicki lần lượt vượt qua ba tay vợt tên tuổi để có mặt ở bán kết. Đáng chú ý nhất là cô gây sốc ở vòng 4 khi chấm dứt mạch 34 trận thắng liên tiếp của tay vợt 16 lần giành giải Grand Slam và cũng là nhà vô địch Wimbledon năm trước Serena Williams. Trong lần thứ hai có mặt tại bán kết Wimbledon, Lisicki còn muốn tiếp tục giấc mơ khi hàng loạt ứng viên đều rớt đài.

Trong khi đó, sau hai mùa vắng mặt ở sân chơi đỉnh cao vì chấn thương, Flipkens trở lại khá ấn tượng. Từ việc không có tên trong danh sách 250 tay vợt hàng đầu, cô lần đầu tiên có mặt tại tứ kết một giải đấu lớn khi vượt qua nhà vô địch Wimbledon năm 2011 Petra Kvitova với tỷ số 4-6, 6-3, 6-4. Đây được xem là kết quả bất ngờ thứ hai tại Wimbledon năm nay.

Ngược lại, hạt giống số 4 Radwanska tiếp tục phô diễn sức mạnh với chiến thắng trước nhà vô địch French Open 2011 Li Na của Trung Quốc với tỷ số 7-6, 4-6, 6-2. Cô đang nuôi tham vọng vượt qua thất bại trước Williams trong trận chung kết Wimbledon 2012, để lên ngôi vô địch năm nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG