Bên lề Giải việt dã toàn quốc & marathon 2016:

44 tuổi, tóc bạc vẫn dự marathon

VĐV chủ nhà Cần Thơ Võ Chí Hiếu là VĐV lớn tuổi nhất, sinh năm 1972, tham dự nội dung marathon.
VĐV chủ nhà Cần Thơ Võ Chí Hiếu là VĐV lớn tuổi nhất, sinh năm 1972, tham dự nội dung marathon.
TP - Từ sau trường hợp của 3 lão tướng Bùi Lương, Hoàng Viết Mông, Lưu Văn Hùng cách đây mấy thập kỷ, đến giải lần thứ 57 mới chứng kiến một gương mặt tuổi cao, thậm chí tóc đã bạc tham dự đường chạy: 

VĐV sinh năm 1972 Võ Chí Hiếu của đơn vị Cần Thơ. Càng đáng nói hơn vì ông tranh tài ở marathon nam, nội dung danh giá song cũng khắc nghiệt nhất của giải. Khi Việt dã và marathon toàn quốc trở lại đất Tây Đô, ông bố 2 con đang là HLV này đã xung phong tập luyện, thi đấu đường chạy marathon nhằm cổ động cho phong trào. Trước giải, Chí Hiếu đã có 3 tháng miệt mài chuẩn bị, với bước quan trọng đầu tiên là phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện theo yêu cầu của lãnh đạo. Và trên đường chạy 42,195km, dù không thể cạnh tranh thứ hạng với các “cháu” trẻ khỏe nhưng lão tướng này đã thi đấu rất tốt, cán đích trong sự khỏe khoắn cùng niềm vui phơi phới.

Chân chạy dân tộc Thái đả bại Á quân SEA Games

Ở nội dung nữ tuyển 5km, cô gái người dân tộc Thái Lò Thị Thanh đã khiến cho tình thế cuộc đấu đảo lộn hoàn toàn với chiến thuật cùng những bước chạy đáng kinh ngạc. Chính tài năng trẻ này đã đẩy tính cạnh tranh, hấp dẫn của đường chạy này lên tới đỉnh cao, mà trong đó nhà Á quân SEA Games Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) đã thảm bại. Dù không thể bước lên ngôi cao nhất trước một đàn chị Phạm Thị Huệ quá xuất sắc, song Thanh đã qua mặt chính Phương để đoạt hạng Nhì, một bước tiến dài nếu so với vị trí thứ 3 ở giải năm ngoái.

Hết thất nghiệp nhờ Việt dã và marathon Tiền Phong

Đó là chia sẻ của cựu binh 31 tuổi Nguyễn Văn Long sau khi cán đích thứ 2 nội dung marathon nam. Sau khi đơn vị cũ Gia Lai cho giải tán cả mảng thể thao thành tích cao, tuyển thủ từng nhiều lần vô địch bán marathon giải đấu truyền thống nhất nước đã rơi vào cảnh thất nghiệp. Giải 2015, anh đã đăng ký dự tranh theo diện VĐV tự do rồi đoạt luôn hạng 3. Chính nhờ thế, anh đã được Đồng Nai chiêu mộ, với mức lương cứng 6 triệu cùng điều kiện tập luyện, thi đấu tốt. Và anh đã có sự tri ân đối với Việt dã và marathon giải báo Tiền Phong cùng đơn vị mới bằng việc đánh bại hàng loạt hảo thủ để về nhì, chỉ chịu thua nhà ĐKVĐ Bùi Thế Anh.  

Tường Nhi

"Làm HLV mệt lắm".

Đó là chia sẻ của Phạm Thị Bình, “nữ hoàng chân đất” nổi tiếng đấu trường SEA Games. Nghỉ thi đấu, Phạm Thị Bình giờ chuyển qua công tác huấn luyện. 

“Làm VĐV trước không phải lo nhiều đâu anh. Giờ mệt lắm, chuyện gì cũng phải nghĩ. VĐV thi đấu nhưng mình cứ lo thon thót, phải “bám” từ đầu đến cuối giải. Giờ mới biết trước thầy cô lo cho mình như thế nào”, Phạm Thị Bình nói.

Quảng Ngãi năm nay thi đấu độ hơn chục VĐV. Bình huấn luyện cự li marathon, đúng sở trường của mình. Chỉ kịp “chém” dăm câu, cô lại chào vội để quay lại theo học trò.  

VP

Bốn điều ấn tượng mạnh

Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT, nói rằng Việt dã lần này đối với ông có 4 điều gây ấn tượng mạnh. Đơn vị đăng cai là Sở VHTT&DL Cần Thơ làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm, hiệu quả và lãnh đạo thành phố Cần Thơ quan tâm, tạo điều kiện tốt cho Việt dã. Đặc biệt, hai điều sau còn khiến ông xúc động là Ban Tổ chức tặng thưởng cho HLV của đoàn Khánh Hòa và tặng học bổng cho hai VĐV trẻ nhất, sinh năm 2001, ở tỉnh Thái Bình và Quảng Ngãi. “Báo Tiền Phong của Trung ương Đoàn quan tâm đến thế hệ trẻ vừa thể hiện trách nhiệm cao vừa có tác dụng động viên tuổi trẻ rất lớn”, ông Minh nói.

7 giây & ý chí thép của Thúy

Những nội dung khác đã kết thúc, các đối thủ ở đường chạy cuối là marathon nữ cũng về đích trước cả vài chục phút, thế nhưng vẫn còn một người “chiến đấu” với chính mình trong cái chân tập tễnh cùng cơn đau khắp người: Lâm Thị Thúy. Mới chỉ sau 3 vòng của hành trình 42,175km, tuyển thủ quốc gia đến từ Bình Phước đã gặp ác mộng khi bất ngờ dính chấn thương nặng ở chân. Chị đã đau đớn tới mức tưởng như phải bỏ cuộc, thậm chí cả chục phút sau đó phải ngồi nghỉ rồi đi bộ. Thế nhưng với ý chí sắt đá cùng nỗ lực phi thường, cô gái bé nhỏ sinh năm 1998 vẫn nén đau tiếp tục tranh tài tới cùng để hoàn thành cuộc đua. Chính Thúy đã tạo nên một hình ảnh độc nhất vô nhị trong 57 mùa Việt dã khi một mình vươn lên phía trước trong sự “hộ tống” của 10 mô tô phía trước và phía sau. Trước vòng cuối, mọi công sức của Thúy đứng trước nguy cơ đổ ra sông ra bể vì sắp chạm tới mốc thời gian 4 giờ, không được tính thành tích. Đúng tình thế hiểm nghèo ấy, Thúy dường như quên cái chân đau, vượt qua sự suy kiệt thể lực để có những bước chạy nhanh mạnh khó tin. Cuối cùng, Thúy đã cán đích theo cách không thể ngoạn mục và kịch tính hơn với thông số 3h59:53, để giành hạng Ba. Có nghĩa là, Thúy đã vượt khoảng cách nghiệt ngã đúng 7 giây, để mang lại một điểm nhấn đặc biệt nhất cho giải đấu lần này.

Sáu Nghệ

44 tuổi, tóc bạc vẫn dự marathon ảnh 1

44 tuổi, tóc bạc vẫn dự marathon ảnh 2

44 tuổi, tóc bạc vẫn dự marathon ảnh 3
44 tuổi, tóc bạc vẫn dự marathon ảnh 4
MỚI - NÓNG