5 nguyên nhân thất bại của AC Milan

5 nguyên nhân thất bại của AC Milan
Chẳng mấy bất ngờ, nhưng việc đại diện được đánh giá là hay nhất của bóng đá Italy bị "quét" khỏi đấu trường châu Âu cũng khiến không ít người hâm mộ cảm thấy thất vọng.
5 nguyên nhân thất bại của AC Milan ảnh 1
Ronaldinho - Belletti, hình ảnh cân bằng giữa tấn công và phòng ngự của Barca.

Nguyên nhân chủ quan có nhiều, tuy nhiên, chẳng vì thế mà bỏ qua những yếu tố khách quan có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Đối phương công thủ quá toàn diện

Ở Italy, Rossoneri tự hào rằng mình là đội bóng chơi đẹp nhất, vừa hào hoa, vừa chặt chẽ. Trên đấu trường châu Âu cũng khó tìm được một tập thể đoàn kết và ăn ý đến như thế. Thế nhưng, quả thật, AC Milan đã gặp phải một đối thủ rất xứng tầm tại bán kết Champions League mùa này, đó là Barcelona.

Ai cũng biết điểm mạnh của đội bóng xứ Catalan là tấn công, với linh hồn là cầu thủ hay nhất thế giới Ronaldinho. Nhưng điều mà người ta không ngờ tới là Barca cũng phòng ngự hay chẳng kém. Những kinh nghiệm từ thời còn đá trung vệ (cho đội tuyển Hà Lan) và tiền vệ thủ (cho AC Milan) đã mách bảo HLV Frank Rijkaard phải "xây dựng" tuyến dưới vững chắc. Ngoài cặp trung vệ đáng mơ ước Marquez - Puyol, nhà cầm quân người Hà Lan còn sở hữu hệ thống phòng ngự từ xa rất hữu hiệu với hai chuyên gia đánh chặn, Motta và Edmilson.

Có lẽ, phải lâu lắm rồi AC Milan mới chạm trán một đội bóng công thủ toàn diện đến như vậy. Olympic Marseille (thắng Milan 1-0 trong trận chung kết năm 1993) và Ajax (kết quả tương tự năm 1995) là hai bài học mà Ancelotti chưa thuộc kỹ. Còn với Rijkaard thì không. Bởi đơn giản, ông chính là người chuyền đường bóng quyết định cho Patrick Kluivert sút tung lưới Milan, ở trận chung kết 11 năm trước.

Milan đã lãng phí những cơ hội tốt nhất

Không phải là Rossoneri không có cơ hội để hạ gục gã khổng lồ xứ Catalan, nhưng họ đã đánh mất hết trong trận lượt đi. Tổng cộng có ít nhất 4 tình huống ăn bàn được đặt cho Gilardino, Shevchenko, và Ambrosini. Nhưng kết quả vẫn là con số 0. Ngon nhất là tình huống đối mặt khung thành trống ngay đầu hiệp hai trận lượt đi, nhưng tiền đạo được mua về từ Parma với giá 24 triệu euro đã đệm bóng chệch khung gỗ trong gang tấc.

Đội quân áo đỏ - đen không còn bất ngờ với Rijkaard

Milan vẫn mạnh, thậm chí cực mạnh. Nhưng so với một năm trước, khi thắng một và thua một với Barca ở vòng đấu bảng, thì họ vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào, ngoại trừ một Gilardino chưa thực sự "chín". Vẫn bộ khung cũ và vẫn chiến thuật cũ.

Trong khi đó, Barcelona đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt trong khâu tổ chức phòng ngự. Còn Rijkaard thì rất "hiểu" Milan.

Barca chuẩn bị tâm lý tốt hơn

Milan rất tự tin trước Barcelona. Những kết quả đối đầu tuyệt vời trong quá khứ là cơ sở cho trạng thái tâm lý này. Biết là như vậy nên đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng chơi chậm rãi, nhằm đưa Milan vào "cái bẫy" của sự tự tin trên sân San Siro. Chỉ chút nóng vội trong dứt điểm và một thoáng lơi lỏng Ronaldinho đã khiến đoàn quân đỏ - đen phải trả giá bằng thất bại ở trận lượt đi.

Ngoài ra, Barca là đội có khao khát chiến thắng nhiều hơn. Trong 4 mùa giải gần đây Milan đã hai lần vào chung kết, còn đội bóng áo đỏ xanh phải chờ 12 năm mới lại có cơ hội tranh chiếc Cup "giá trị nhất" châu Âu.

Thiếu may mắn - nguyên nhân muôn thủa

Giáo hoàng trị vì ngay trong lòng đất nước hình chiếc ủng (địa phận Vatican), nhưng Chúa đã không đứng về phía người Italy. Sau hai nỗi thất vọng khủng khiếp khiến trái tim thép cũng phải rỉ máu (thua Deportivo 0-4 sau khi dẫn trước 4-1 ở lượt đi tứ kết mùa 03/04 và bị Liverpool đảo ngược tình thế sau khi đã dẫn 3-0 ở trận chung kết năm ngoái), Milan một lần nữa không thể leo tới đỉnh cao. Không lẽ chiếc Cup Champions League năm 2003 đã lấy hết may mắn của họ.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG