5 phát hiện lớn nhất tại World Cup 2006

5 phát hiện lớn nhất tại World Cup 2006
Họ còn rất "vô danh" trước khi dự Cup thế giới tại Đức. Nhưng sau ngày 9/7 thì mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn.
5 phát hiện lớn nhất tại World Cup 2006 ảnh 1
Fabio Grosso

Cách đây 5 năm, khi những Totti, Del Piero, Cannavaro, Nesta, Zambrotta vẫn còn đang chinh chiến ở vòng loại World Cup 2002 thì người đồng đội tương lai của họ, Fabio Grosso, vẫn còn chơi ở Serie C2 (giải hạng tư).

Bên cạnh vai trò hậu vệ trái, cầu thủ người Rome thứ thiệt này còn là tay chạy cánh xuất sắc. Điều đó giải thích vì sao anh thường xuyên dâng cao tấn công.

Người ta có thể tìm thấy ở Grosso mọi phẩm chất ưu tú của một cầu thủ Serie A: biết phòng ngự, tinh quái (ngã vờ kiếm phạt đền), sút giỏi (bàn thắng trong trận bán kết), và cực kỳ quyết đoán (đủ để đá thành công quả luân lưu mang lại chức vô địch thế giới cho Italy).

Với chiến binh cừ khôi 28 tuổi này cùng Zambrotta ở hai bên cánh, HLV Lippi đang sở hữu cặp "song kiếm" vô cùng lợi hại. Hẳn Inter đang tự cảm ơn mình vì đã kịp mua Grosso từ Palermo với giá "bèo" 5,5 triệu euro, ngay trước World Cup.

Tiền vệ cánh, tiền vệ tấn công Franck Ribery (Pháp, OM)

Các CĐV CLB Olympique Marseille quen gọi anh là "phù thủy". Một số khác lại gọi là "FerraRibery" (chơi chữ Ferrari - tên hãng xe thể thao nổi tiếng, ám chỉ đến tốc độ cực nhanh của cầu thủ này). Sự thực thì Ribery thuộc mẫu người cực kỳ vui tính, hài hước, 23 tuổi, đã có 1 vợ và 1 con gái, và trên hết, được coi như một "Zidane mới" của bóng đá Pháp.

5 phát hiện lớn nhất tại World Cup 2006 ảnh 2

Cho tới khi Zidane, Thuram, Makelele đưa Pháp giành vé dự World Cup 2006 hồi cuối năm ngoái thì Ribery lúc bấy giờ mới chỉ là chàng trai hoàn toàn vô danh.

Chính phong độ tuyệt vời ở Ligue I (giải vô địch Pháp) là bệ phóng giúp "phù thủy" trẻ thực hiện cú nhảy vọt ngoạn mục vào "Les Bleus".

Ban đầu HLV Domenech chẳng thèm để ý đến chú "nai tơ" này. Chỉ có sức ép khủng khiếp từ giới truyền thông mới buộc nhà cầm quân 52 tuổi thay đổi quyết định. Và rõ là ông đã quá may mắn.

Ribery góp mặt trong cả 7 trận của đội tuyển Pháp tại World Cup 2006 và trở thành "nguồn tiếp đạn" chủ yếu cho hàng công. Nếu như Zidane được xem là "đạo diễn" thì chắc chắn FerraRibery là trợ thủ đắc lực nhất.

Ở trận chung kết, chính quyết định đẩy cầu thủ 23 tuổi này vào sâu trung lộ hỗ trợ Zizou đã giúp Pháp kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến trong hiệp hai. Với nhiều đồng đội thì ngôi á quân là nỗi thất vọng lớn song với Ribery thì đó vẫn là sự khởi đầu quá hoàn hảo.

Cho đến giờ này, việc "Zidane mới" thi đấu ở đâu mùa bóng sau vẫn chưa rõ ràng. Nhiều khả năng đó sẽ là Lyon hoặc một CLB lớn của Anh (có thể là Arsenal).

Bạn có thấy một vết sẹo dài bên phải khuôn mặt khá "điển trai" của Ribery không? Đó là hậu quả của một vụ tai nạn ôtô khi anh mới lên 2 tuổi. Nhưng chẳng hề gì. Với các CĐV Pháp, Ribery vẫn "đẹp mê hồn".

Tiền vệ cánh, tiền vệ công Maxi Rodriguez (Argentina, Atletico Madrid)

Dù đã khá nổi danh ở Primera Liga, nhưng chỉ đến khi thực sự khẳng định mình trong màu áo Albiceleste thì tên tuổi của Maxi Rodriguez mới được cả thế giới biết đến. Mạnh mẽ và khôn ngoan là hai phẩm chất đáng chú ý nhất trong lối chơi của chàng tiền vệ cánh này.

Cũng như mọi thế hệ tài hoa trước của bóng đá Argentina, Maxi Rodriguez thừa hưởng "gen" ghi bàn truyền thống. Ba lần lập công sau 5 trận tại World Cup đã đủ chứng minh khả năng "sát thủ" của La Fiera (gã đồ tể).

Đúng như biệt danh của mình, nóng nảy là một phần trong tính cách của Maxi Rodriguez, mà điển hình là cú đấm vào mặt Schweinsteiger sau khi kết thúc trận tứ kết Argentina - Đức. Song ngay cả điều này cũng chẳng cản được tiền vệ 25 tuổi bước chân vào thế giới bóng đá đỉnh cao. Đang có tin AC Milan sẵn sàng mua Maxi bằng mọi giá.

Tiền vệ phòng ngự Ze Roberto (Brazil, Bayern Munich)

Đã bước sang tuổi 32, có vẻ như là quá muộn để nói Ze Roberto là phát hiện của World Cup 2006. Tiền vệ người Brazil chỉ là sự lựa chọn số hai bên cánh trái của Bayern trong mùa bóng vừa qua, sau Bastian Schwiensteiger. Còn tại Selecao, Ze Roberto cũng chỉ đóng vai trò dự bị.

Thế rồi vận may bỗng đến với anh khi Edmilson (Barca) bất ngờ chấn thương nặng trước World Cup. Bị đẩy vào vị trí tiền vệ phòng ngự một cách bất đắc dĩ, Ze Roberto đã khiến cả châu Âu phải ngạc nhiên khi hồi sinh ngoạn mục. Cùng với Emerson và Gilberto Silva, lão tướng 32 tuổi góp công lớn vào thành tích chỉ để thủng lưới 2 bàn của đội bóng vàng xanh.

Đáng tiếc, nếu Brazil không bế tắc tấn công với sơ đồ 4-2-2-2 thì chắc hẳn Ze Roberto vẫn còn cơ hội để chứng minh tài nghệ phòng ngự từ xa "bất đắc dĩ" của mình. Có nhiều tin đồn cho hay: không ít CLB lớn ở Italy đang đưa anh vào "tầm ngắm".

HLV Klinsmann (đội tuyển Đức)

5 phát hiện lớn nhất tại World Cup 2006 ảnh 3

Trước ngày hội bóng đá hành tinh, nhiều chuyên gia đã dè bỉu khi nhận xét về Klinsmann, đại loại như "cậu này còn non tay lắm", hay "Mannschaft sẽ đi về đâu. Thật đáng xấu hổ". Cũng phải thôi vì nhà cầm quân của đội tuyển Đức mới 42 tuổi và chưa trải nghiệm qua bất cứ một CLB nào. Thất bại giao hữu nặng nề trước Italy hồi tháng ba năm nay (1-4) gần như đã thực sự ném Klinsi xuống "vực thẳm".

Nhưng cũng kể từ thời điểm ấy, con trai ông thợ làm bánh ở thành phố Stuttgart mới tìm được công thức chiến thắng. Đó là thứ bóng đá tấn công, sức trẻ, dựa trên nền thể lực cực tốt, tất nhiên cũng phải kể tới ưu thế sân nhà.

Đức thắng như chẻ tre tại World Cup, trước khi tiếp tục bị Italy khuất phục trong 3 phút cuối hiệp phụ. Như thế cũng đã là tiến bộ đáng kể của Klinsmann. Điều quan trọng là lối chơi "bốc lửa" đã gieo hạt giống niềm tin cho người hâm mộ nước Đức.

Hơi tiếc vì Klinsmann sẽ rời đội tuyển Đức trong một ngày gần đây. Song chắc chắn ông sẽ còn nhiều cuộc phiêu lưu mới trong sự nghiệp HLV. Frank Rijkaard là một ví dụ hay để Klinsi học hỏi.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG