8/3 của đội tuyển nữ Việt Nam

Trợ lý HLV Văn Thị Thanh (giữa) và các tuyển thủ nữ vẫn miệt mài tập luyện cả trong “ngày đặc biệt” của một nửa thế giới. Ảnh: VSI
Trợ lý HLV Văn Thị Thanh (giữa) và các tuyển thủ nữ vẫn miệt mài tập luyện cả trong “ngày đặc biệt” của một nửa thế giới. Ảnh: VSI
TP - Dưới trời mưa nặng hạt, giữa cái lạnh ngày gió mùa tràn về, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại giải bóng đá châu Á 2018. Đối với họ, ngày 8/3 - ngày mà một nửa thế giới được tôn vinh, không có gì khác biệt so với những ngày bình thường trong năm.

Ngày đặc biệt hóa bình thường

Sân tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) hôm qua từ sáng sớm trời mưa không ngớt. Dù vậy, 26 nữ cầu thủ của tuyển nữ quốc gia Việt Nam, dưới sự chỉ dẫn của HLV Mai Đức Chung cùng các trợ lý, đúng 8h đã có mặt đầy đủ trên sân theo đúng kế hoạch. Mặc cho trời mưa ngày càng nặng hạt, mặc cho cái lạnh ngày trời trở gió, các cầu thủ vẫn tỏ ra khá thoải mái và vui vẻ, trên từng khuôn mặt luôn nở những nụ cười tươi.

Tháng 4 tới diễn ra vòng loại giải bóng đá châu Á - một trong những đấu trường quan trọng của tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Đó là lý do mà thầy trò HLV Mai Đức Chung không muốn để lãng phí một giây phút nào. Trước đó, toàn đội tập trung từ ngày 1/3 và đã trải qua tuần tập luyện đầu tiên đều đặn gồm 2 buổi mỗi ngày (sáng từ 8h30 đến 10h30; chiều từ 15h30 đến 17h30). Hôm nay, trong một ngày đặc biệt, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Đã quá quen với việc tập luyện bình thường trong ngày lễ, nữ trợ lý HLV Văn Thị Thanh chia sẻ: “Vào những ngày lễ năm nào cũng vậy, sum vầy bên người thân và gia đình có lẽ là chuyện “xa xỉ” đối với các nữ cầu thủ. Tuy nhiên, nhân ngày đặc biệt 8/3 năm nay, các nữ cầu thủ đã nhận được những lời chúc và những món quà ý nghĩa từ Liên đoàn. Đó là động lực rất lớn cho toàn đội”.

Cựu tuyển thủ quốc gia cũng cho biết, dù phải tập luyện trong ngày 8/3 nhưng cô vẫn cảm thấy rất háo hức bởi mình được gửi những lời chúc đặc biệt tới các nữ đồng nghiệp, các nữ VĐV…và đặc biệt là mẹ - người đã sinh ra mình. Cá nhân cô cũng mong muốn nhận được món quà ý nghĩa từ ông xã cũng như người thân của mình.

Cũng như đàn chị, Huyền Như khá quen với việc xa gia đình trong ngày lễ. Vì vậy, cô bày tỏ mong muốn sẽ có dịp về nhà tặng bó hoa đến người mẹ thân yêu trong ngày này, điều mà từ ngày theo nghiệp quần đùi áo số cô chưa từng có cơ hội thực hiện. Trong khi đó, Thúy Hằng - gương mặt mới của tuyển nữ quốc gia chia sẻ, lần đầu tiên lên tuyển còn nhiều bỡ ngỡ nhưng nhờ nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ HLV cùng đàn chị, cô đã dần thích nghi với môi trường mới. Tân binh 25 tuổi hiện chưa có người yêu, nhưng nếu nhận được quà, cô hy vọng đó sẽ là một đôi giày tập.

Đá tập “quân xanh” đón… 8/3

15h chiều nay (8/3), đội tuyển nữ quốc gia sẽ đá giao hữu với CLB bóng đá nữ Hà Nội tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng ngày hội bóng đá nữ AFC, cũng là sự kiện chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tới toàn thể các thành viên trong đội tuyển nữ của VFF. Trước khi trận đấu diễn ra, VFF sẽ tổ chức buổi lễ, trao quà cho các cầu thủ nữ nhằm động viên khích lệ tinh thần các cầu thủ nữ đang theo nghiệp “quần đùi áo số”.

Theo HLV Mai Đức Chung, trận đấu cũng là dịp để đánh giá, kiểm tra sau một tuần tập luyện. Nhà cầm quân 66 tuổi cho biết, hiện khó có thể đánh giá về chuyên môn nhưng ông hoàn toàn hài lòng với tinh thần và thái độ tập luyện của toàn đội. “Tôi rất hài lòng với tinh thần và thái độ tập luyện. Chỉ trong một tuần tập luyện, các cầu thủ đã có tiến bộ rõ nét, nhất là ở nền tảng thể lực”.

Tại vòng loại Asian Cup nữ 2018, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội tuyển Myanmar, Iran, Syria và Singapore. HLV Mai Đức Chung đánh giá, cơ hội chia đều cho tất cả các đội. Toàn đội không chủ quan mà sẽ thi đấu cố gắng hết sức để giành một vé trên sân nhà dự VCK. Theo kế hoạch, BHL sẽ sắp xếp cho tuyển nữ đá khoảng 4-5 trận với “quân xanh”. Các đối thủ dự kiến sẽ là đội Dự tuyển trẻ U15 nam của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và một số đội bóng lão tướng, không chuyên.

MỚI - NÓNG
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
TPO - Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.