Lượt đi chung kết Cúp Quốc gia Italia:

Á quân Roma quần nát ĐKVĐ Inter tỷ số không tưởng 6-2

Á quân Roma quần nát ĐKVĐ Inter tỷ số không tưởng 6-2
TPO - AS Roma đã đặt một tay vào Coppa Italia (Cúp Quốc gia Italia) sau khi quần nát Inter Milan 6-2 trong trận lượt đi rạng sáng nay, tạo nên trận chung kết có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử.
Á quân Roma quần nát ĐKVĐ Inter tỷ số không tưởng 6-2 ảnh 1
Roma có trận đấu thăng hoa đến bất ngờ

Đội bóng của HLV Roberto Mancini đã từng vượt qua Roma trong cả hai lần đụng độ (2005 và 2006) tại cúp này. Song có thể lần lần thứ ba, đoàn quân Giallorossi mới là đội đoạt cúp nhờ lợi thế tỷ số cách biệt này.

Đây là đấu trường mà cả hai đội bóng đều tập trung tối đa sức lực, bởi cả Inter và Roma đều đã chắc chắn hai vị trí dẫn đầu tại Serie A. Trong một thế trận mở như vậy, đội bóng của HLV Luciano Spalletti đã thể hiện được những phẩm chất vốn có của mình.

Ngay giây thứ 90 chủ sân Olimpico đã vươn lên dẫn trước. Tiền vệ Rodrigo Taddei chuyền từ cánh phải vào chính xác để Francesco Totti sau một nhịp khống chế, tung cú sút chìm cách khung thành khoảng 8 mét mở tỷ số 1-0.

Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Roma sau đó 5 phút. Xuất phát từ pha đá phạt góc của cựu cầu thủ Inter tiền vệ David Pizarro, hậu vệ Philippe Mexes thoải mái tung cú vô lê căng ngang khung thành và tiền vệ Daniele De Rossi dễ dàng đệm bóng chận thành khi khung thành đã bỏ trống.

Sau đó một phút, thủ môn Toldo đã cứu nguy cho Inter khi xuất sắc đẩy cú sút căng như kẻ chỉ của tiền vệ Rodrigo Taddei. Liên tiếp sau đó Totti và Simone Perrotta lần lượt bỏ lỡ những cơ hội mà hậu vệ Christian Panucci tạo ra từ những pha đột phá bên hành lang trái.

Không phải chờ lâu đến phút 15, Roma đã có được bàn thắng thứ ba. Cristian Chivu đột phá xuống cánh trái và đường chuyền thấp lọt qua hai hậu vệ Inter để Perrotta băng xuống, với cú đệm má trong chân phải đưa bóng vào góc xa buộc Toldo lần thứ ba phải vào lưới nhặt bóng.

Khi hai đội bóng gặp nhau tại San Siro ở trận Siêu Cúp Italia đầu mùa giải, chính Roma cũng đã dẫn tới 3-0 chỉ trong nửa giờ đồng hồ, nhưng lại kết thúc thua 3-4 chung cuộc.

Trong khi đó, Inter đã bất bại trong 23 trận đấu chính thức làm khách gần đây. Kỷ niệm trận siêu cúp hồi tháng 8 đã vọng về với Inter khi họ có được bàn gỡ đầu tiên ở phút 20.

Pha chuyền về cẩu thả của Pizarro tạo cơ hội giúp Hernan Crespo băng xuống không người kèm loại nốt thủ môn Alexander Doni trước khi đưa bóng vào lưới trống rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Inter.

Á quân Roma quần nát ĐKVĐ Inter tỷ số không tưởng 6-2 ảnh 2
Thất vọng Inter

Tuy nhiên, Roma đã tái lập khoảng cách 3 bàn trước khi hiệp một kết thúc. Chính mục tiêu chuyển nhương của Inter mùa hè tới, tiền vệ Mancini là người lập công cho chủ nhà khi anh đệm bóng vào lưới trống sau khi cú sút của Perrotta bị thủ môn Toldo đẩy trúng cọc bật ra đúng vào vị trí của anh.

Bước vào hiệp hai HLV Mancini có một loạt sự thay đổi người, đáng kể nhất là sự trở lại của tiền vệ Patrick Vieira vào thay Figo, khi đây mới là trận đấu thứ hai của tiền vệ người Pháp kể từ đầu tháng 2.

Tuy nhiên chưa kịp chấn chỉnh đội hình, Inter đã chịu bàn thua thứ 5 ở phút 54. Từ pha phạt góc của đồng đội, Panucci thảnh thơi nhảy lên đánh đấu đưa bóng vào góc cao giúp Roma dẫn trước 5-1.

Song đúng một phút sau Inter có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 5-2 sau pha lập công lần thứ hai trong trận của Crespo, và đây cũng là bàn thắng thứ tư vào lưới đoàn quân Giallorossi của tiền đạo Argentina ở mùa giải này.

Từ tính huống bất cẩn của hậu vệ vào thay người Cassetti, trung vệ Maicon cướp bóng rồi chuyền vào vòng cấm để Crespo nhanh như cắt tung cú dứt điểm từ khoảng cách 6 mét rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 cho Inter.

Song một lần nữa sự lỏng lẻo của đội khách lại tiếp tục bị trả giá đúng vào phút cuối cùng khi tiền vệ người Mancini tiếp tục lập công ấn định chiến thắng không tưởng 6-2 cho Roma.

Đây là tỷ số cao nhất trong lịch sử Coppa Italia!

Với chiến thắng này, xem ra 90 phút còn lại tại San Siro vào ngày 17/5 tới chẳng còn nhiều ý nghĩa. Dường như trong cuộc đụng độ lần thứ ba ở ba mùa giải liên tiếp, cúp Quốc gia sẽ rời Milano xuôi xuống phía Nam về thủ đô Rome.

Đội hình ra sân:

Roma: Doni; Panucci, Mexes (Cassetti 46), Ferrari, Chivu; Taddei (Aquilani 75), Pizarro (Tonetto 85), De Rossi, Perrotta, Mancini; Totti

Inter: Toldo; Maicon, Cordoba, Materazzi, Maxwell (Grosso 67); Stankovic, Dacourt, Zanetti, Figo (Vieira 51); Crespo, Adriano (Recoba 57)

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.