AC Milan – Barcelona: Người Italia cảnh giác

AC Milan – Barcelona: Người Italia cảnh giác
TPO - Dù chơi trên sân nhà, nhưng HLV AC Milan ông Carlo Ancelotti đã cảnh báo các học trò không được chủ quan trước Barcelona ngay cả khi đối thủ đang gặp khó khăn về lực lượng.
AC Milan – Barcelona: Người Italia cảnh giác ảnh 1
Căng thẳng

Milan đã chuẩn bị tinh thần cho trận đấu này khá tốt bằng những cuộc rượt đuổi ấn tượng tại giải VĐ Italia. Với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Inter Milan, AC Milan đã rút ngắn được khoảng cách được điểm so với đội dẫn đầu Serie A Juventus xuống còn 5 điểm, khi giải còn 4 lượt nữa là kết thúc.

Tham vọng một cuộc đảo ngược tính thế ở vòng đấu cuối cùng của đội bóng sọc đỏ đen đang lên rất cao, nhưng trước hết Milan sẽ dồn tục lực lượng cho trận đấu đêm nay với Barcelona.

"Đây là một thời điểm tốt khi đội bóng đang thể hiện phong độ cao, chơi gắn kết và hiểu quả. Chúng tôi không chịu tổn thất lực lượng nào đáng kể và sẽ ra sân với đội hình xuất sắc nhất nhằm vượt qua những khó khăn sắp tới", ông Carlo Ancelotti khẳng định trước trận đấu.

Chủ nhà Milan sẽ ra quân đêm nay với lực lượng mạnh nhất, có sự trở lại của cầu thủ người Brazil Serginho, tiền đạo đội tuyển Italia Filippo Inzaghi và tiền vệ Massimo Ambrosini. Cả ba đã vắng mặt trong trận derby cuối tuần qua.

Đội trưưởng Paolo Maldini đã trở lại sau 3 tháng dưỡng thương, và sẽ là linh hồn của hàng phòng thủ chủ nhà trước sức tấn công mãnh liệt của đội khách có lối chơi lãng mạn đến từ Tây Ban Nha. Maldini chính là cầu thủ còn sót lại trong thành phần đội bóng có chiến thắng lịch sử 4-0 trước Barcelona tại trận chung kết năm 1994 ở Athens.

Cũng như đối thủ, Barcelona đã dọn đường cho trận đấu này bằng việc gần như vô địch sớm Primera Liga lần thứ hai liên tiếp bằng chiến thắng 1-0 trước Villarreal hôm thứ  6 vừa qua bằng bàn thắng thứ 24 của chân sút Samuel Eto'o.

Ronaldinho cũng rất sung sức sau khi được Frank Rijkaard cho ra nghỉ giữa hiệp hai trong trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, khá nhiều cầu thủ khác lại đang bị chấn thương.

Ngôi sao người Argentina Lionel Messi sẽ không có mặt do chưa bình phục chấn thương. Tiền đạo người Thụy Điển Henrik Larsson và Santi Ezquerro cũng chưa biết có thể ra sân trong trận đấu đêm nay hay không.

"Chúng tôi đã có 3 điểm quan trọng", Rijkaard nói sau trận đấu với Villarreal. "Chúng tôi đã chơi tốt và lấn lướt đối thủ, mục tiêu tối thượng lúc này là tập trung cho trận đấu với Milan. Một số cầu thủ bị chấn thương, nhưng tôi hy vọng đó sẽ không là điều quá nghiêm trọng”.

Thay thế Lionel Messi chơi bên cạnh Eto'o và Ronaldinho sẽ là tiền vệ người Pháp có tốc độ Ludovic Giuly. Deco không ra sân vì thẻ vàng sẽ là cơ hội cho Mark van Bommel.

Tiền vệ người Hà Lan sẽ sát cánh cùng Thiago Motta, tài năng trẻ Andres Iniesta và Edmilson ở hàng tiền vệ của đội bóng xứ Catalan chống lại bộ tam Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo và Clarence Seedorf của chủ nhà.

Sau chấn thương bắp đùi, trung vệ Rafael Marquez đã trở lại trong trận thắng Villarreal, nhưng khả năng ra sân của cầu thủ người Mexico vẫn đang được HLV Rijkaard cân nhắc trong các buổi tập luyện trước khi xếp vào đội hình chính tại Milan.

Từ khi thua 0-4 trước Milan, Barcelona cũng đã hai lần giành vé vào bán kết Champions League, nhưng đã để thua Valencia năm 2000 và đối thủ không đội trời chung Real Madrid năm 2002. 

Còn Milan chỉ duy nhất thất bại một lần bại bán kết, đó là thua Real Madrid ngay mùa giải đầu tiên 1955 - 1956, và đại diện Italia cũng đã giành quyền vào chơi trận chung kết 10 lần, trong đó có 2 trong 3 mùa gần đây.

Đội hình dự kiến:

AC Milan: 1-Dida; 2-Cafu, 13-Alessandro Nesta, 4-Kakha Kaladze, 3-Paolo Maldini; 8-Gennaro Gattuso, 21-Andrea Pirlo, 20-Clarence Seedorf; 22-Kaka; 7-Andriy Shevchenko, 9-Filippo Inzaghi

Barcelona: 1-Victor Valdes; 2-Juliano Belletti or 23-Oleguer, 5-Carles Puyol, 4-Rafael Marquez, 12-Giovanni van Bronckhorst or 16-Silvinho; 17-Mark van Bommel, 15-Edmilson, 24-Andres Iniesta or 3-Thiago Motta; 8-Ludovic Giuly, 10-Ronaldinho, 9-Samuel Eto'o

Trọng tài: Alain Sars (Pháp)

MỚI - NÓNG