Ác mộng của HLV Wenger

HLV Wenger bực mình khi Arsenal bị PSG cầm hoà ngay trên sân nhà Emirates và mất ngôi đầu vào tay đối thủ. Ảnh GETTY IMAGES
HLV Wenger bực mình khi Arsenal bị PSG cầm hoà ngay trên sân nhà Emirates và mất ngôi đầu vào tay đối thủ. Ảnh GETTY IMAGES
TP - Kịch bản đội bóng thành London dừng bước sớm ở Champions League như nhiều mùa giải trước đang hiện hữu, sau khi Arsenal đánh mất ngôi đầu bảng A và có khả năng đụng độ đối thủ mạnh ở vòng 1/8.

Arsenal chạm trán PSG trên sân nhà Emirates ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League trong bối cảnh đã chính thức có vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, trận đấu này không vì thế mà thiếu đi sức hấp dẫn bởi cả hai đội đều rất cần chiến thắng để chiếm đầu bảng, qua đó tránh gặp đối thủ mạnh ở vòng 1/8. 

Được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Arsene Wenger tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng trong tay khi dẫn trước đối thủ 2-1 nhờ vào pha phản lưới nhà của Marco Verratti ở phút 60. Tuy nhiên, đến phút 77, đội bóng thành London lại đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc sau pha phá bóng vụng về của Alex Iwobi khiến thủ môn David Ospina bó tay, mang về 1 điểm quý giá cho PSG.

Hoà 2-2, PSG và Arsenal cùng có 11 điểm, nhưng đội bóng thủ đô nước Pháp lại vươn lên đứng đầu bảng do hơn về số bàn thắng ghi được trên sân khách trong hai lần đối đầu thầy trò Wenger. Đội bóng thành London có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn nhưng đây không phải là chỉ số phụ đầu tiên được xét đến trong trường hợp hai đội bằng điểm. Ở lượt trận cuối cùng, PSG chỉ cần thắng Ludogorets là vững chắc ngôi đầu, bất chấp kết quả của trận Arsenal- Basel.

Đây rõ ràng là một kết quả rất đáng thất vọng với thầy trò HLV Wenger bởi họ đang có phong độ cao (17 trận bất bại trên mọi đấu trường) và có được lợi thế chơi trên sân nhà. Trong khi đó, PSG đã không còn là chính mình sau khi chia tay Ibrahimovic và hiện họ chỉ xếp thứ 3 tại Ligue 1.

Sau trận đấu, HLV Wenger nói: “Điều khiến tôi bận tâm là chúng tôi đã dẫn 2-1 và để họ lội ngược dòng. Rất khó để hiểu được làm thế nào chúng tôi lại ném qua cửa sổ lợi thế dẫn một bàn chỉ từ một quả phạt góc”.

Nhà cầm quân người Pháp tức giận là điều dễ hiểu bởi bình tĩnh sao được khi cơn ác mộng bị loại sớm ở Champions League đang dần hiện hữu đối với họ. Trong 4 năm gần nhất, Arsenal đều đứng nhì bảng ở vòng loại và dừng bước ở vòng 1/8. Mùa giải trước, Arsenal xếp thứ 2 sau Bayern và bị loại bởi Barca ở vòng 16 đội mạnh nhất. Đội bóng của HLV Wenger tiếp tục đang tái hiện kịch bản quen thuộc. Liệu rằng đây có phải là mùa giải trắng tay tiếp theo của Arsenal tại đấu trường lớn nhất châu Âu?

MỚI - NÓNG