Ai đứng sau thành công của tuyển Croatia?

Nữ Tổng thống Croatia an ủi tiền vệ Modric khi anh lên nhận giải thưởng cá nhân, danh hiệu Quả bóng vàng.
Nữ Tổng thống Croatia an ủi tiền vệ Modric khi anh lên nhận giải thưởng cá nhân, danh hiệu Quả bóng vàng.
TP - Chiến tích lịch sử của đội bóng áo ca-rô in đậm dấu ấn nữ tổng thống xinh đẹp của đất nước Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic.

Khoác trên mình chiếc áo đấu sọc ca-rô trắng-đỏ của đội tuyển Croatia, nữ tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic xuất hiện nổi bật giữa dàn quan chức và khách mời lịch lãm trên khán đài VIP sân Luzhniki trong trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia đêm qua. Người đứng đầu đất nước Croatia gây ấn tượng mạnh bởi khuôn mặt hiền hậu, nụ cười tươi rạng rỡ, phong thái giản dị và đặc biệt là cổ vũ cuồng nhiệt cho các cầu thủ đội nhà thi đấu, mà không kém cạnh bất kỳ một fan cuồng nào. Ống kính máy quay đã bắt được những khoảnh khắc bà Grabar-Kitarovic trải qua các cung bậc cảm xúc khác nhau: ăn mừng, nuối tiếc và buồn bã...trước màn trình diễn của đội nhà.

Dù tuyển Croatia nhận thất bại 2-4 và để vuột mất chiếc cúp vàng thế giới, như hàng triệu người dân Croatia, tổng thống Grabar-Kitarovic không che giấu nỗi buồn nhưng vẫn tự hào vì các cầu thủ đã làm nên lịch sử với ngôi vị Á quân. Ðáng quý hơn, trên bục trao huy chương, bà Grabar-Kitarovic vẫn thể hiện tinh thần fair-play khi chia sẻ niềm vui với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, nhà lãnh đạo gần như “nổ tung vì chiến thắng”. Vượt lên trên tất cả, hình ảnh khoảnh khắc nữ tổng thống xinh đẹp đứng dưới trời mưa, lau nước mắt, ôm và an ủi tiền vệ Luka Modric, đang lên nhận danh hiệu “Quả bóng vàng” FIFA World Cup 2018, làm biết bao con tim người hâm mộ thổn thức.

Cũng phải nói, bà Grabar-Kitarovic là một fan cuồng bóng đá đúng nghĩa và luôn sẵn sàng mở lòng chia sẻ tình yêu này với những người hâm mộ giống mình. Trước thềm trận chung kết, người đứng đầu đất nước Croatia khẳng định: “Tôi đến trận chung kết không phải với tư cách một chính trị gia hay tổng thống, mà là một người hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá Croatia và một người từng chơi bóng khi còn bé”. Ðúng thật như vậy, nữ tổng thống tự bỏ tiền túi, đi máy bay thương mại hạng phổ thông đến Nga, ngồi trên khán đài ở khu vực của các CÐV và tự nguyện trừ lương những ngày hoà mình vào niềm vui sân cỏ với đội bóng quê hương. Tất cả các trận đấu của Croatia bà đều góp mặt, chỉ trừ trận bán kết giữa Croatia và Anh do bận dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels (Bỉ).

Không chỉ có niềm đam mê bóng đá hiếm có, bà Grabar-Kitarovic còn khiến nhiều người ngỡ ngàng về “tiểu sử” của mình. Ở tuổi 50, bà Grabar-Kitarovic là người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị tổng thống sau khi Croatia có bầu cử đa đảng vào năm 1990. Bà nhậm chức tổng thống Croatia từ tháng 2/2015, lúc 46 tuổi, trở thành người trẻ nhất trong lịch sử đất nước đảm nhiệm vị trí quyền lực này. Trước đó, bà từng giữ các chức vụ như bộ trưởng Các vấn đề châu Âu, ngoại trưởng và đại sứ Croatia tại Mỹ. Nữ tổng thống Croatia có thể nói được tiếng  Anh, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và biết qua tiếng Ðức, Pháp, Italy.

Hình ảnh khoảnh khắc nữ tổng thống xinh đẹp đứng dưới trời mưa, lau nước mắt, ôm và an ủi tiền vệ Luka Modric, đang lên nhận danh hiệu “Quả bóng vàng” FIFA World Cup 2018, làm biết bao con tim người hâm mộ thổn thức.
MỚI - NÓNG