Ai là người hùng?

Ai là người hùng?
TP - Trận đấu trên sân Hà Nội giữa HPHN và TCDK-SLNA suýt vỡ ở cuối trận đấu khi mà các cầu thủ TCDK-SLNA “chịu không nổi” quyết định có phần khó hiểu của trọng tài Vũ Bảo Linh.

Phản ứng tới mức, thủ môn Dương Hồng Sơn bỏ trống khung thành, đội trưởng Huy Hoàng còn phải chắp tay “vái” chỉ đến khi lãnh đạo TCDK-SLNA, cụ thể là Chủ tịch CLB Nguyễn Thành Tài phải xuống tận sân yêu cầu các cầu thủ TCDK-SLNA tiếp tục thi đấu.

Trận đấu bị gián đoạn vài phút. Mà phản ứng của các cầu thủ TCDK-SLNA cũng dễ hiểu bởi quả phạt đền quá nhạy cảm, lại ở phút cuối cùng. Nếu tỷ số là 2-2 thì đương nhiên, TCDK-SLNA trụ hạng, nếu HPHN thắng chỉ vì tiếng còi của trọng tài Linh thì chính HPHN sẽ trụ hạng còn TCDK-SLNA vẫn phải chờ đến lượt cuối.

Nhưng cuối cùng, pha bay người xuất thần của thủ môn Dương Hồng Sơn đã cứu TCDK-SLNA, cứu trận đấu và cứu cả trọng tài Vũ Bảo Linh. Bởi không có pha bay người đó, sai phạm của trọng tài Linh sẽ bị mổ xẻ kỹ lưỡng.

Dương Hồng Sơn là người hùng trong trận đấu trên sân Hà Nội nhưng bầu Đức của HAGL mới là người hùng của vòng đấu. Bởi lẽ, ngay trước vòng đấu này đã có nhiều thông tin bên lề rằng HAGL sẽ “nhường” cho HN-ACB 3 điểm nhưng có thông tin khẳng định “HN-ACB có liên lạc nhưng bầu Đức đã ...lắc”.

Và có vẻ như thông tin thứ hai đã đúng, trận đấu ở Playku không có chất lượng chuyên môn cao nhưng HAGL đã có 3 điểm xóa tan đi nghi ngờ việc họ sẽ “nằm”.

Bây giờ vé đi play-off chỉ còn là cuộc “tranh chấp: giữa hai đội Hà Nội: HN-ACB và HPHN. Tất nhiên, HN-ACB yếu thế hơn do kém tới 2 điểm, bây giờ họ chỉ hy vọng ở vòng đấu cuối, bầu Đức của HAGL tiếp tục “lắc” trước lời đề nghị của HPHN. Và nếu bầu Đức lại “lắc” thì chính vị tướng này mới là người hùng cứu đoạn cuối V.League. 

MỚI - NÓNG