Ai 'máu' Cúp hơn

Ai 'máu' Cúp hơn
Cuộc chạy đua tranh ngôi vô địch cùng suất trụ hạng ở V-League đang diễn ra với nhiều kết quả khó lường, do vậy hai trận bán kết cúp quốc gia diễn ra vào chiều 10-8 trên sân Vinh và Thanh Hóa không mấy thu hút được sự chú ý của người hâm mộ.

Đặt chỉ tiêu phải có mặt trong tốp năm đội mạnh nhất V-League, nhưng tính đến lúc này, Navibank Sài Gòn chỉ mới có 30 điểm, xem như không hoàn thành lời hứa với người hâm mộ và lãnh đạo thành phố. Thậm chí đại diện thành phố đang đối mặt với viễn cảnh xuống chơi giải hạng nhất mùa sau nếu chẳng may bại hết ở hai vòng đấu cuối. Với tình cảnh như vậy, liệu rằng họ có đủ tâm trí để chơi trận bán kết cúp quốc gia cùng Thanh Hóa?

Mùa này, bước đi của Navibank Sài Gòn khá thất thường, nhất là khi thi đấu xa nhà họ hiếm khi có được chiến thắng. Có trong tay đội hình với nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng tới lúc này, HLV Mai Đức Chung vẫn chưa nhào nặn tất cả thành một khối thống nhất, và cũng chưa thể phát huy được khả năng chuyên môn ở mức cao nhất với từng cầu thủ. Đây cũng là đội bóng sử dụng cầu thủ một cách hoang phí nhất khi bỏ ra hàng núi tiền chiêu mộ, nhưng liên tục xếp nhiều ngôi sao trên băng ghế dự bị.

Lọt vào trận chung kết cúp quốc gia cũng là mục tiêu thứ hai mà Navibank Sài Gòn nhận với lãnh đạo thành phố. Đối thủ của họ- Thanh Hóa- không quá nặng ký, và đây cũng là đội mà họ từng hạ đo ván ở lượt đi V-League trên sân Thống Nhất với tỉ số 3-1.

Ai 'máu' Cúp hơn ảnh 1
Chơi hết mình hay buông cúp quốc gia- HLV Nguyễn Hữu Thắng đang phân vân với bài toán này.

Thanh Hóa là nơi mà chủ nhà luôn làm cho nhiều đội khách khóc hận ở mùa này bởi lối chơi bốc lửa trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Thừa điểm trụ hạng, Thanh Hóa lại càng hưng phấn hơn ở cúp quốc gia, nhất là sau khi nhận được tin vui từ lãnh đạo CLB- một tỉ đồng tiền thưởng sẽ được trao ngay nếu vượt qua Navibank Sài Gòn. Mùa bóng 2011 này, chưa bao giờ lãnh đạo đội Thanh Hóa đưa ra mức thưởng nhiều như vậy với cầu thủ.

Trên sân Vinh sẽ tái hiện hình ảnh của trận chung kết cúp quốc gia mùa bóng 2010 giữa SLNA- Hoàng Anh Gia Lai. Món nợ thua 0-1 và mất cúp quốc gia- chiếc cúp mà đội bóng phố núi chưa từng đoạt được, liệu có được đòi lại trong lần gặp lại này?

Khó cho Hoàng Anh Gia Lai khi phải chơi trên chảo lữa thành Vinh. Đã vậy, họ lại mất Sakda, Tăng Tuấn cùng tay săn bàn Evaldo vì chấn thương nặng, thêm vào đó là hậu vệ cánh phải năng động Phùng Văn Nhiên nghỉ đá vì thẻ phạt. Một chút nhẹ nhỏm cho đội khách khi chủ nhà không có sự phục vụ của tiền đạo Kavin (chấn thương) cùng Đình Đồng (thẻ phạt).

Một câu hỏi đặt ra với chủ nhà là liệu họ có buông cúp quốc gia để dồn sức cho việc chạy đua tới ngôi vô địch V-League- phần thưởng mà họ đã chờ đợi suốt một thập niên qua. Nếu tung sức đá với Hoàng Anh Gia Lai, chắc chắn SLNA sẽ hao hụt về sức, thậm chí là lực lượng, bởi đối thủ không có gì để mất và đang khao khát góp mặt ở trận chung kết.

HLV Nguyễn Hữu Thắng mạnh miệng nói rằng :”SLNA sẽ không từ bỏ bất kỳ giải đấu nào. Bởi lúc này đã có gì gọi là chắc chắn cho việc đoạt chức vô địch V-League đâu…”. Mạnh miệng là vậy, nhưng từ nhiều ngày qua, trong các buổi tập, ông Thắng đã đưa vào sân nhiều cầu thủ chuyên ngồi ghế dự bị. Phải chăng đội bóng xứ Nghệ sẽ đưa ra sân lực lượng dự bị nhằm giữ sức cho mặt trận V-League?

Nếu dự đoán này trở thành sự thật, cửa thắng sẽ rộng mở với đội khách. Nhưng nếu chủ nhà vẫn cương tiếp ở cúp quốc gia thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mùa này, ở V-League, ưu thế đang nghiêng về SLNA với trận thắng 1-0 ỏ lượt đi tại Pleiku và hòa 2-2 ở lượt về tại sân Vinh.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG