Ai thay ông Tuấn ở VFF

Ai thay ông Tuấn ở VFF
Ông Tuấn “tổng” chẳng phải là siêu nhân đến độ VFF không thể thay thế. Chính Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã tự trấn an như vậy, cho dù tìm ai đảm đương công việc thay ông Tuấn không phải là chuyện giản đơn…

Trạng chết, chúa băng hà

Ông Tuấn đã rút khỏi ghế Tổng thư ký VFF. Vị trí sắp tới, nhiều khả năng ông Tuấn đảm đương là chiếc ghế Giám đốc Dự án phát triển tầm vóc con người Việt Nam thuộc Viện Khoa học TDTT. Đấy chính là nơi ông Tuấn bám trụ, trước khi sang “biệt phái” ở VFF.

Dĩ nhiên, ông Tuấn có sớm tìm được bến đỗ chẳng phải là khó hiểu, vì cựu Tổng thư ký VFF thuộc diện cán bộ nguồn. Nhưng cách ông Tuấn chia tay VFF, thật ra vẫn có cái gì đó ấm ức, khó nguôi ngoai. Ông Tuấn nói, quyết định từ nhiệm khỏi VFF là lựa chọn cá nhân vì cần ông cần một khoảng lặng. Chỉ có điều, gần 7 năm lèo lái VFF, quỹ thời gian ấy là cột mốc không dễ xua tan những xúc cảm, cả mặt con người lẫn công việc đối với ông Tuấn.

Sòng phẳng mà nói, ông Tuấn “tổng” rời VFF vì sức ép dư luận là một phần lý do. Sự nghiệt ngã ở chỗ, chính VFF đã tự tạo nên bàn cờ thế nan giải, đến độ người mà VFF muốn cứu và giữ nhất cũng không thể với đến cái phao của VFF.

Nói cách khác, chính VFF đã “đẩy” ông Tuấn ra đi chứ không hẳn, dư luận khó khăn quá mức với ông Tổng của VFF. Đặc biệt là khi xác định trách nhiệm, HLV Falko Goetz và VFF chứ không phải riêng cá nhân ông Tuấn là nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26.

Bây giờ, có thể tin rằng, ông Tuấn nghỉ thì ông Falko Goetz cũng không có “cửa” sống ở chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Một người có trách nhiệm gián tiếp với thất bại của U23 Việt Nam đã phải trả giá thì ông Falko Goetz - người trực tiếp quyết định chuyên môn - không thể yên vị. Trạng chết thì Chúa cũng phải băng hà, và việc ông Falko Goetz rời ghế HLV trưởng chỉ là vấn đề thủ tục, thời gian. Điều đó có thể làm cho người đi trước như ông Tuấn vơi bớt đi nỗi ưu phiền.

Dũng khí ở đâu?

Mất ông Tuấn “tổng”, VFF phải lăn xả tìm người kế nhiệm. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung trấn an, VFF tiếc ông Tuấn nhưng vị trí Tổng thư ký không phải là không thể thay thế. Có nghĩa ông Trung hay VFF tin rằng, chia tay ông Tuấn thì lập tức xuất hiện người lấp chỗ trống.

Người ta nhắc đến ông Phan Anh Tú, một cascadeur chuyên nghiệp cho ghế Tổng thư ký VFF, như là ứng viên nặng ký. Dẫu vậy, mọi thứ còn bỏ ngỏ, vì không phải ai cũng đủ dũng khí, sự liều lĩnh để nhảy vào VFF lúc này. Đấy là sự thật, vì VFF không còn “thơm” như thuở nào. Thậm chí, nếu coi VFF là con thuyền đang “đắm” dần trước thời cuộc thì có lẽ cũng không quá lời.

Cái ghế nóng đòi hỏi nhiều trách nhiệm, trong khi không còn thơm tho là chuyện lớn, chứ không hẳn là bóng đá Việt Nam khô hạn người tài. Bởi cuộc chia tay của ông Tuấn chỉ là khởi đầu cho cuộc đào thoát khỏi con thuyền VFF. VPF đã hút nhân sự của VFF khiến nhiều vị trí trống hơ, trống hoác. Chỉ còn những người rơi vào trạng thái chờ thời, kiểu như cựu Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi sót lại ở VFF.

VFF đang bị bắn phá đến tồi tàn, vừa do thời thế và vừa do chính những hệ quả mà VFF tạo ra. Thế cho nên, chọn người thay thế ông Tuấn đảm đương vị trí Tổng thư ký không phải thiếu ứng cử viên mà cái chính, chiếc ghế nóng mà ông Tuấn bỏ lại có còn hấp lực và sự ngọt ngào nữa hay không.

Thời thế đang làm VFF rối như canh hẹ!

Theo Sài Gòn Giải Phóng
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.