Alonso bỏ rơi Benitez vì…bồ đẻ

Alonso bỏ rơi Benitez vì…bồ đẻ
TPO - Vì muốn ở bên cô bồ sắp sinh và chào đón đứa con đầu lòng, Xabi Alonso đã từ chối cùng đồng đội Liverpool tới Milan tham dự trận đấu với Inter trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League.

Vào tối 10/3, trong khi các đồng đội bay tới Milan để chuẩn bị cho trận đấu sinh tử với Inter, thì Alonso vẫn ở lại Liverpool. Lý do là đứa con đầu lòng của tiền vệ người Tây Ban Nha sắp chào đời và anh muốn ở bên bạn gái trong cơn vượt cạn.

Theo Daily Mail, Alonso đã kiên quyết ở lại bên cô bạn gái sắp sinh chứ không tới Milan. “Nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi sẽ tới Milan tham dự trận đấu cùng các đồng đội”, Alonso nói.

Hiển nhiên, quyết định của tiền vệ này đã khiến ông Benitez  rất phẫn nộ. Nó cũng khiến mối quan hệ giữa Alonso và HLV Benitez trở nên xấu hơn và có thể là chất xúc tác khiến Alonso phải rời sân Anfield sớm hơn sự định.

Trong cuộc họp báo, khi nhắc tới trường hợp của Alonso, ông Benitez đã không giấu được sự bực bội: “Alonso nói sẽ tới Milan tham dự trận đấu cùng chúng ta, nhưng với điều kiện là sự việc tiến triển thuận lợi. Chúng ta không nên đợi cậu ấy. Tốt nhất là chúng ta trao cơ hội cho các cầu thủ khác”.

Sau thời gian ở đầu mùa giải không được trọng dụng, gần đây Alonso đã trở lại trong đội hình xuất phát của ông Benitez. Việc tiền vệ người Tây Ban Nha từ chối cùng đồng đội tới Milan hẳn là một sự thử thách lòng tin quá mức với vị HLV đồng hương.

Còn nhớ năm 2005, khi Liverpool đang tham dự World Cup các CLB tại Nhật, bố của HLV Benitez qua đời nhưng chủ soái Liverpool đã không về Tây Ban Nha chịu tang mà tiếp tục ở lại cùng các học trò.

Năm 2005, Liverpool đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước AC Milan trong trận chung kết Champions League và chính Alonso đã góp công rất lớn trong trận đấu này.

Được đánh giá là một trong số ít cầu thủ tại Premiership có kỹ thuật tốt, có thể chơi ngang ngửa với những cầu thủ hàng đầu tại Serie A thế nên việc Alonso vắng mặt vì lý do bồ đẻ không khiến ông Benitez nổi điên mới lạ.

MỚI - NÓNG