Ăn mỳ tôm vô địch Tiền Phong Marathon

TPO - Ở tuổi 35, VĐV Nguyễn Văn Long là một trong hai VĐV lớn tuổi nhất trong giới chuyên nghiệp góp mặt tại giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2020 diễn ra tại đảo Lý Sơn (Quãng Ngãi).

Tiền Phong Marathon 2020 là lần thứ 13 VĐV Nguyễn Văn Long tham gia thi đấu. Trong lịch sử giải đấu truyền thống nhất nước, cựu tuyển thủ quốc gia sinh năm 1985 này nổi tiếng với chiến tích ba lần liên tiếp vô địch đường chạy bán marathon vào các năm 2010, 2011 và 2012 trong màu áo Gia Lai.

Hơn một thập kỷ góp mặt, Long có nhiều kỷ niệm đặc biệt với Tiền Phong Marathon. Nhưng có một kỷ niệm mà Nguyễn Văn Long nhớ mãi, đó là ở giải đấu tổ chức ở Đak Nông năm 2011, khi anh vô địch cự ly 21km với… 35 gói mì tôm.

Ăn mỳ tôm vô địch Tiền Phong Marathon ảnh 1 VĐV Nguyễn Văn Long có mặt tại Lý Sơn sẵn sàng cho Tiền Phong Marathon 2020
“Năm 2011, thời điểm còn 1 tháng trước ngày thi đấu giải báo Tiền Phong ở Đắk Nông, tôi bị đau bao tử. Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình không sao và liều đi tập. Tới lúc chỉ còn cách giải 20 ngày thì đau quá không thể chịu được nên tôi khám. Kết quả tôi bị xuất huyết bao tử. Khi đó, tôi mới chuẩn bị kết thúc đại học năm nhất và phải dành hết tiền có được để điều trị bệnh nên không còn đồng nào để ăn. Tôi đành phải ăn mì tôm nợ để duy trì, chờ tới ngày hội quân cùng đồng đội Gia Lai ở Đăk Nông để thi đấu”, VĐV Nguyễn Văn Long nhớ lại. 

Vượt qua khó khăn, Nguyễn Văn Long đã cán đích trên đường đua 21 km. Để rồi một năm sau, anh thiết lập kỷ lục chạy bán marathon trong vòng 1 giờ 8 phút  30 giây tại giải đấu tổ chức ở Huế. “Nghe chuyện giống như đùa, nhưng đó là sự thật. Giờ ngồi nghĩ lại mà Long tự thấy bản thân mình vừa liều, vừa lì, nhưng cũng rất vui. Giải chạy của báo Tiền Phong luôn là kỷ niệm đẹp đối với tôi ”, Nguyễn Văn Long chia sẻ.

35 tuổi vẫn chạy tốt

VĐV Nguyễn Văn Long có thể coi là trường hợp đặc biệt của Tiền Phong Marathon. So với khoảng thời gian hơn một thập kỷ dự giải, 3 danh hiệu của anh có vẻ khá khiêm tốn. Tuy nhiên, VĐV sinh năm 1985 vẫn được nhắc đến vì những nỗ lực và sự kiên trì của mình trên đường chạy.

"Cuối năm 2019, tôi từng có ý định chia tay chạy bộ vì nhiều biến cố. May mắn là nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè và nhà tài trợ, tôi vẫn có thể tiếp tục gắn bó với niềm đam mê chạy bộ của mình. Ở tuổi 35 khi không còn ở đỉnh cao phong độ, nhận được sự quan tâm và hỗ trợ như vậy là rất đáng quý. Điều này tạo động lực lớn để tôi tiến về phía trước, vững bước trên con đường mình đã chọn”, Long chia sẻ.

Tại giải đấu ở Lý Sơn năm nay, Nguyễn Văn Long đăng ký dự tranh cự ly khốc liệt nhất 42,195 km. Là một trong hai VĐV chuyên nghiệp "già" nhất giải, VĐV sinh năm 1985 khẳng định anh vẫn “chạy tốt” ở tuổi 35.

“Năm ngoái, tôi dính chấn thương nên thành tích không được tốt ở Vũng Tàu. Năm nay, tôi cảm thấy rất phấn khích khi giải lần đầu tiên tổ chức ở đảo Lý Sơn. Tôi chưa từng chạy bộ trên một hòn đảo bao giờ. Cảm giác sải bước trên qua những ruộng tỏi, những địa danh lịch sử, những danh thắng trên đảo chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Tôi sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất, tạo tiền đề cho Tiền Phòng 2021 tổ chức ở quê nhà Gia Lai”, VĐV Nguyễn Văn Long hào hứng chia sẻ.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 61 năm 2020 diễn ra tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trong hai ngày 4-5/7, với tổng trị giá giải thưởng lên tới 500 triệu đồng. Giải quy tụ gần 2.000 VĐV, trong đó có 200 VĐV chuyên nghiệp, 1.500 VĐV phong trào trong nước và quốc tế. Các VĐV thi đấu ở 2 hệ chuyên nghiệp và phong trào ở 4 nội dung: 5km, 10km, 21,1km và 42,195km.

Ăn mỳ tôm vô địch Tiền Phong Marathon ảnh 2
MỚI - NÓNG