Ấn tượng Toshiya Miura

TP - Dấu ấn của HLV Toshiya Miura thì đã có từ khi ông dẫn dắt Olympic Việt Nam tại ASIAD 17, nhưng kể từ khi ông nắm ĐT Việt Nam và cho đến trận thắng Philippines hôm kia để giành ngôi nhất bảng thì rõ nét nhất.
Ấn tượng Toshiya Miura ảnh 1

Huấn luyện viên Toshiya Miura

ĐT Việt Nam sẽ gặp đội thứ nhì bảng B là Malaysia ở vòng bán kết. Lợi thế cho ĐTVN là họ sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 11/12. Đây là lợi thế rất lớn để ĐTVN có thể đặt chân vào chung kết AFF Cup 2014. Dù HLV Miura nhìn nhận rằng, đây không phải trận đấu hoàn hảo của tuyển Việt Nam.

Kể từ ngày sang Việt Nam làm việc, lúc mà niềm tin nơi người hâm mộ về bóng đá Việt Nam đã xuống đáy, ông Miura hiểu rằng sự khủng hoảng niềm tin mà ĐT Việt Nam phải gánh chịu. Và ông đã bị đẩy vào cuộc chiến cam go là lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Lấy lại niềm tin không phải dễ. Trước tiên là phải cải thiện tinh thần thi đấu. Muốn cải thiện tinh thần thi đấu, HLV Miura phải rèn thể lực tốt nhất cho các học trò, giống như người Nhật đã làm để đứng hàng đầu châu Á. Và ở kì AFF Cup này, ĐT Việt Nam đã chơi với một nền tảng thể lực tuyệt vời.

Sau đó là cách dùng người. Chỉ qua 3 trận đấu vòng bảng nhưng HLV Miura đã xoay tua đến 20/22 cầu thủ, một kỷ lục chắc ở trên thế giới không nơi nào có. Có ai dám để đội trưởng công thần Tấn Tài ngồi dự bi không? Mà xáo trộn đội hình và cả cách chơi để rồi trận sau hay hơn trận trước.

Cách nhìn nhận lối chơi, thay đổi con người qua từng trận đấu của HLV Miura cũng là lạ. Trước một Philippines có thể hình thể lực, HLV Miura chọn những con người nhanh nhẹn như Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh và Minh Tuấn chiến đấu trên hàng công. Những cầu thủ này phối hợp bóng ngắn, bật nhanh khiến hàng phòng thủ Philippines không theo kịp.

Điều mà người hâm mộ cảm thấy hài lòng là đối với những sai lầm cá nhân, ông Miura đã đối xử rất nhân văn. Chuyện thủ môn Nguyên Mạnh và trung vệ Tiến Thành mắc sai lầm trong trận ra quân với Indonesia mà ông vẫn tiếp tục sử dụng khiến cho các cầu thủ này càng chơi càng tốt hơn.

Qua từng trận đấu, tuyển Việt Nam dần hoàn thiện về lối chơi và phong độ, một dấu ấn của ông Miura. Gặp lại Malaysia ở bán kết, chắc chắn sẽ khó đá hơn trận giao hữu nhưng ông có 8 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận bán kết và nghiên cứu đối thủ.

Điều băn khoăn ở trận bán kết là tiền vệ đa năng Vũ Minh Tuấn người ra sân trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam ở cả 3 trận đấu vòng bảng phải vắng mặt. Minh Tuấn chính là người khai thông bế tắc cho đội tuyển VN với bàn thắng mở tỷ số ở trận gặp ĐT Lào và bàn thứ hai trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A với Philippines. Thiếu vắng Minh Tuấn ở bán kết lượt đi là một thiệt thòi không nhỏ đối với đoàn quân của HLV Miura. Tuy vậy, HLV người Nhật Bản cho biết ĐT Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ giỏi khác đủ khả năng thay thế Minh Tuấn và ông không có gì phải lo ngại.

Như đã nói, HLV Miura nói đó chưa phải là chiến thắng trọn vẹn của ĐTVN tức là vẫn còn những yếu điểm cần khắc phục. Để lọt vào chung kết và xa hơn là chức vô địch, thầy trò Miura vẫn còn phải cải thiện nhiều điều. 

Tối qua, trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar ở lượt trận cuối bảng B diễn ra trên sân phụ Jalan Besar, cùng giờ với trận quyết chiến giữa Singapore và Malaysia trên sân quốc gia Singapore. Do đã chắc suất đi tiếp sau 2 chiến thắng, Thái Lan đã không bung sức quá nhiều trong trận đấu cuối nhưng họ cũng giành chiến thắng 2-0 do công của Kesarat ở phút thứ 12 và Prakit ở phút 80. Kết quả, Thái Lan đứng đầu bảng B sau 3 trận toàn thắng, họ gặp Philippines ở bán kết.

Tình thế đẩy Singapore và Malaysia vào trận chiến sinh tử. Trận đấu căng thẳng và kịch tính đến phút chót. Malaysia mở tỷ số ở phút 61 do công của Safee (10), Armi san hòa 1-1 cho Singapore ở phút 82. Nhưng ở 4 phút bù giờ, Malaysia ghi thêm 2 bàn thắng của Safiq (8) trên chấm 11m ở phút bù giờ thứ 2 và lão tướng Indra ở phút bù giờ cuối cùng. Thắng Singapore 3-1, Malaysia xếp nhì bảng B vào bán kết gặp Việt Nam.

MỚI - NÓNG