Ancelotti đặt cược vào trận 'đại chiến' với M.U

HLV Carlo Ancelotti thất vọng với chuỗi trận yếu kém của đội nhà Ảnh: Action Images
HLV Carlo Ancelotti thất vọng với chuỗi trận yếu kém của đội nhà Ảnh: Action Images
TP-  Mặc dù chỉ có được trận hòa cuối tuần qua, HLV Carlo Ancelotti khẳng định Chelsea vẫn có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, với điều kiện đội bóng của ông phải đánh bại Manchester United trong trận đại chiến ở sân Stamford Bridge vào 1-3 tới.
HLV Carlo Ancelotti thất vọng với chuỗi trận yếu kém của đội nhà Ảnh: Action Images
HLV Carlo Ancelotti thất vọng với chuỗi trận yếu kém của đội nhà.
Ảnh: Action Images.

Trong trận đấu cuối tuần qua, các cầu thủ Chelsea đã không có nổi chiến thắng trước Aston Villa, dù cả ba trụ cột là Lampard, Drogba và Terry đồng loạt nhả đạn. Vậy nhưng HLV Ancelotti vẫn mạnh miệng: “Cuộc đua vô địch chưa kết thúc bởi chúng tôi đang tiến bộ và tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thể cất tiếng vào cuối mùa. Đầu tiên, chúng tôi phải đánh bại họ tại Stamford Bridge, và sau đó, tôi nghĩ mọi thứ sẽ rất rộng mở”.

Dường như chiến lược gia người Italia đang lên gân cho chính mình và các học trò khi mà đội bóng của tỷ phú Nga Abramovich mới chỉ có được vỏn vẹn một chiến thắng trong 8 trận gần đây nhất tại Premier League, kiếm được ít hơn 10 điểm sau 20 vòng đấu so với mùa giải năm ngoái.

Trận hòa tai hại trước Aston Villa ngay trên sân nhà đẩy Chelsea tụt xuống vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, với 6 điểm ít hơn đại kình địch đang dẫn đầu là Manchester United. Thậm chí, Quỷ đỏ còn chơi ít hơn đối thủ một trận.

Sau khi trận thư hùng giữa Chelsea và Manchester United trong tháng 12 bị hoãn lại do băng tuyết, trận đấu được điều chỉnh lui lại vào ngày 1-3 tới. Tuy vậy, lịch thi đấu này cũng còn phụ thuộc vào kết quả thi đấu của cả hai đội tại vòng năm FA Cup. Nếu một trong hai đội phải đá lại vòng đấu này, trận đại chiến giữa họ sẽ một lần nữa phải dời lại sang ngày khác.

Để chuẩn bị cho trận đại chiến này, chiến lược gia người Italia cũng tính tới khả năng phải bổ sung gương mặt mới cho hàng thủ dễ đổ vỡ của họ. Theo kế hoạch, cuối tuần này trung vệ Alex mới từ Brazil quay lại nước Anh sau thời gian điều trị ca phẫu thuật đầu gối và dự kiến đến cuối tháng Giêng mới có thể bình phục hoàn toàn.

Trong thời gian Alex vắng mặt, hậu vệ phải Branislav Ivanovic được trám vào vị trí đó nhưng cũng không thật sự hiệu quả. Và ở trận hòa 3-3 với Aston Villa, do Ivanovic bị treo giò, HLV Ancelotti thậm chí phải tung cầu thủ mới 19 tuổi Jeffrey Bruma ra mắt khán giả nhà. Với hàng thủ chắp vá như vậy, thật dễ hiểu vì sao Chelsea hay để thủng lưới ở cuối trận và không thể bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

Trong trường hợp chấn thương của Alex không tiến triển khả quan như dự định, Chelsea cần bổ sung ngay sức mạnh cho hàng thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này với các mục tiêu đã được nhắm sẵn là David Luiz của Benfica và Gary Cahill của Bolton.

Dẫu vậy, HLV Ancelotti vẫn nhấn mạnh: “Chúng tôi cần kiểm tra kỹ tình trạng của Alex trước khi đưa ra quyết định. Cậu ấy đang trở về từ Brazil. Tôi không thích đề cập tới cầu thủ cụ thể nào nhưng đúng là chúng tôi cần tăng cường lực lượng”.

Không chỉ gặp vấn đề ở hàng thủ, HLV Ancelotti cũng đau đầu với hàng công do cả Nicolas Anelka lẫn Didier Drogba đều không tìm được phong độ tốt nhất. “Hiện tại họ đang gặp chút khó khăn, nhưng Drogba đã ghi được bàn thắng. Với một tiền đạo thì việc ghi bàn là rất quan trọng và tôi nghĩ cậu ấy đang thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay. Anelka cũng ở trong hoàn cảnh tương tự”, vị thuyền trưởng của đội bóng thành London cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG