Andy Murray và tháng 11 ngọt ngào

Andy Murray đang trải qua những ngày ngọt ngào nhất trong sự nghiệp. Ảnh: Getty Images
Andy Murray đang trải qua những ngày ngọt ngào nhất trong sự nghiệp. Ảnh: Getty Images
TP - Vừa soán ngôi số 1 thế giới của Novak Djokovic, Andy Murray đã khẳng định vị thế của mình bằng chức vô địch Paris Masters. Tay vợt người Vương quốc Anh sống những ngày tháng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp.

Chỉ một ngày sau khi soán ngôi số 1 thế giới của kình địch Novak Djokovic, tay vợt người Vương quốc Anh Andy Murray đã khẳng định vị thế của mình bằng chức vô địch Paris Masters. Rạng sáng qua, tay vợt 29 tuổi đã hạ đối thủ John Isner trong trận chung kết tại “kinh đô ánh sáng”, để lần đầu tiên đăng quang giải Masters cuối cùng trong năm.

Với chức vô địch Paris Masters, Andy Murray có danh hiệu Masters 1.000 thứ 14 cho riêng mình, vượt qua thành tích của Boris Becker (HLV hiện tại của Djokovic) để trở thành tay vợt nắm giữ số danh hiệu loại này nhiều thứ 9 trong lịch sử. Hiện tại, trong hệ thống 11 giải Masters 1.000, tay vợt người Vương quốc Anh đã đăng quang ở 9 giải Masters, gồm Miami, Madrid, Rome, Toronto (Montreal), Cincinnati, Shanghai và Paris. Chỉ còn 2 giải đấu cấp độ này mà anh chưa thể chinh phục, đó là tại Indian Wells và Monte-Carlo.

Năm 2016 đánh dấu khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp đối với Andy Murray. Anh chiến thắng tại Italy Open, Queen’s Club Championships, Wimbledon, Olympic Rio, China Open, Shanghai Masters, Vienna Open, Paris Masters và lọt vào chung kết Australia Open, Madrid Masters, French Open, và Cincinnati, để từng bước thu hẹp khoảng cách với Novak Djokovic trước khi soán ngôi vị số 1 của tay vợt này vào đầu tháng 11.

Trong khi những ngôi sao hàng đầu như Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic vươn lên số 1 thế giới từ khá sớm, thì Murray phải trải qua một chặng đường dài. Mất tới 7 năm và hơn 2 tháng để từ vị trí thứ 2 leo lên vị trí số 1 thế giới - một kỷ lục trong làng banh nỉ, Murray đang chứng tỏ một điều thành công chỉ đến với những người nỗ lực không ngừng nghỉ. Chính tay vợt Anh cũng khẳng định: “Ngôi vị số 1 đối với tôi không phải là chuyện của tuần này hay tuần sau... Đó là câu chuyện của nhiều năm làm việc và nỗ lực. Bởi thế, tôi vô cùng hạnh phúc sau khi hoàn thành điều vô cùng khó khăn trong sự nghiệp của mình”.

Murray sẽ có một tuần để dưỡng sức trước khi dự ATP World Tour Finals diễn ra từ 13 đến 20/11 ở Nhà thi đấu O2 tại London (Anh) với tư cách hạt giống số 1. Hiện tại, 8 tay vợt hàng đầu dự giải “bát hùng” danh giá này đã được xác định gồm: ĐKVĐ Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, Milos Raonic, Kei Nishikori, Marin Cilic, Gael Monfils và Dominic Thiem.

Hiện Murray đang đứng trước cơ hội cao để lần đầu tiên trong sự nghiệp đăng quang tại giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm, trong bối cảnh cả Federer và Nadal đều vắng mặt vì chấn thương, còn ĐKVĐ Djokovic đang sa sút phong độ.

MỚI - NÓNG