Anelka nghĩ về Old Trafford

Anelka nghĩ về Old Trafford
TP- Mùa hè này có thể là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của trung phong Nicolas Anelka, người vừa có cuộc trở lại đầy ngoạn mục trong màu áo đội tuyển Pháp khi tuyên bố có thể sẽ đầu quân cho Manchester United.

Cú vôlê cháy lưới Ukraina ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng áo lam trong loạt trận vòng loại Euro 2008 tuần qua cho thấy một hình ảnh Anelka khác hẳn cách đây ít năm.

Tiền đạo có biệt danh “cậu bé dỗi hờn” một thời của đội tuyển Pháp giờ đã trở nên chín chắn và cứng cỏi hơn và đang là một trong những trụ cột của HLV Raymond Domenec trong chiến dịch giành vé dự VCK Euro mùa hè tới.

Đương kim vô địch nước Anh Manchester United vừa có lời dạm mua Anelka hồi tháng trước và tiền đạo 28 tuổi của Bolton Wanderers tuyên bố anh “không thể nói không” với một đề nghị hấp dẫn như vậy.

Phát biểu tại Trung tâm tập huấn Clairefontaine của đội tuyển Pháp ở ngoại ô Paris, Anelka không giấu giếm tham vọng được cùng MU chinh phục đấu trường Champions League dù vừa góp công lớn để Bolton giành một suất dự Cúp UEFA mùa tới.

Dù chưa tiết lộ chi tiết về lời đề nghị của MU nhưng Anelka khẳng định ngay trong tuần này anh sẽ có cuộc thảo luận kỹ lưỡng với tân HLV Sammy Lee, người mới thay thế ông Sam Allardyce, về tương lai của anh ở Bolton.

Không phải ngẫu nhiên mà MU đã đánh tiếng với Bolton về trường hợp của Anelka, chân sút vừa có một mùa giải đầy thành công ở sân Reebok. Bolton đã phải chi ra tới 8 triệu bảng mùa hè trước để đưa tiền đạo 28 tuổi này về từ CLB Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce.

Sau khi mới lên tiếp quản ghế HLV Bolton, ông Sam Lee đã ngỏ ý muốn giữ lại Anelka làm nòng cốt cho đội hình Bolton, nhất là sau mùa hè này, một loạt các trụ cột của CLB sắp ra đi như trung vệ Tal Ben Haim và tiền vệ Ivan Campo.

Tuy nhiên, HLV Sammy Lee cũng hiểu rằng một khi Anelka đã nhất quyết ra đi thì CLB cũng khó lòng giữ chân anh. Tin từ Reebok cho biết HLV Lee đang chờ Anelka quay trở về CLB sau trận vòng loại Euro Pháp gặp Gruzia vào tối mai để có quyết định cuối cùng.

Chiến dịch chiêu binh ồ ạt nhằm bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch của Manchester United tuần qua cho thấy những tham vọng rất lớn của HLV Alex Ferguson trong mùa bóng tới.

Chỉ trong vòng một tuần, ngài Ferguson đã ký hợp đồng với 3 tiền vệ thượng thặng là Nani, Anderson và Hargreaves với tổng chi phí lên đến 50 triệu bảng. Đây là vụ đầu tư tăng cường lực lượng lớn nhất của MU kể từ khi CLB này thuộc sở của gia đình tỷ phú Mỹ Malcolm Glazer.

Tuy nhiên hơn ai hết, HLV Ferguson hiểu rằng hàng tiền đạo lúc này của ông đang cần được bổ sung gấp trong tình hình Louis Saha  hay bị chấn thương, và nhất là việc tiền đạo lão tướng Ole Gunnar Solskjaer có thể rời sân Old Trafford ở mùa tới.

MỚI - NÓNG