Anh bị Brazil cướp mất chiến thắng ở phút cuối

Anh bị Brazil cướp mất chiến thắng ở phút cuối
TPO - Pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 của cầu thủ vào thay người Diego ở phút cuối cùng của trận đấu đã giúp Brazil phá tan bữa tiệc đáng nhớ đầu tiên sau 6 năm trở lại SVĐ Wembley của người Anh.
Anh bị Brazil cướp mất chiến thắng ở phút cuối ảnh 1

David Beckham tranh bóng cùng Ronaldinho

Trong trận đấu này, đội tuyển Anh đón chào sự trở lại của hai gương mặt cựu binh quá quen thuộc, đó là cựu đội trưởng David Beckham và cựu đội phó Michael Owen.

Trong khi tiền vệ đang khoác áo Real Madrid đã có đêm thi đấu ấn tượng thì tiền đạo của Newcastle United chưa thể hiện được nhiều như mong đợi của người dân xứ sở sương mù.

Beckham đã tỏa sáng bằng cú sút phạt chính xác để trung vệ Terry, người thay thế anh trong vai trò đội trưởng từ sau World Cup 2006, thoát khỏi sự truy cản của Naldo trước khi đánh đầu chính xác đưa đội tuyển Anh vươn lên dẫn trước ở phút 68.

Anh bị Brazil cướp mất chiến thắng ở phút cuối ảnh 2
Sự kết hợp hài hòa giữa hai thế hệ mang tới làn gió mới cho đội tuyển Anh

Tưởng chừng nước Anh đã có một chiến thắng ăn mừng trong lần đầu tiên quay trở lại sân Wembley sau 6 năm phải thi đấu "tha hương" nơi các sân khác, thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, đội bóng của HLV Steve McClaren đã bị cướp mất chiến thắng.

Sau khi cầu thủ đang khoác áo SC Heerenveen tiền đạo Afonso Alves bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn, thì cầu thủ vào thay người Diego đang khoác áo Werder Bremen đã đánh đầu chính xác sau đường chuyền của Gilberto Silva gỡ hòa 1-1 cho Brazil đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu.

Anh bị Brazil cướp mất chiến thắng ở phút cuối ảnh 3
 Diego (20) đã làm người Anh mất chiến thắng ở phút cuối

Sau trận giao hữu này, đội tuyển Anh sẽ có trận quyết đấu tại vòng loại EURO 2008 trước chủ nhà Estonia vào thứ tư tới.

Đội tuyển Anh buộc phải thắng nếu họ muốn tiếp tục cuộc đua khắc nghiệt giành hai vé của bảng E tham dự vòng chung kết mùa hè năm sau tại Áo và Thụy Sĩ.

MỚI - NÓNG