Anh gục ngã trước Pháp ngay tại Wembley

Anh gục ngã trước Pháp ngay tại Wembley
TPO - Trình diễn một lối chơi hiệu quả và hợp lí, các cầu thủ Pháp buộc đội tuyển Anh phải chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Wembley trong loạt trận giao hữu quốc tế diễn ra rạng sáng nay, 18-11.
Pháp đã chơi trên chân Anh ngay tại sân khách
Pháp đã chơi trên chân Anh ngay tại sân khách.

Cả hai đều không đặt mục tiêu quá cao cho trận đấu này và đều tung ra đội hình với nhiều gương mặt trẻ. Bên phía đội tuyển Anh, những tên lạ hoắc như Henderson, Carroll và Bothroyd lần đầu xuất hiện, còn trong đội hình Les Blues, Rami, M'vila và Payet cũng được HLV Blanc tạo cơ hội để thể hiện mình.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, song đội tuyển Anh đã không thể hiện được gì nhiều và để đội khách chiếm lĩnh thế trận. Nếu Carroll có để lại một chút ấn tượng bằng pha tình huống xâm nhập vòng cấm nguy hiểm thì ngược lại, Henderson tỏ ra quá non kinh nghiệm trong khi cả Barry, và Walcott đều thi đấu duới phong độ

Nhập cuộc tự tin, các cầu thủ Pháp nhanh chóng tạo được tình huống ăn bàn đầu tiên từ pha dứt điểm đầy uy lực của Gourcuff ngay ở phút 11 của trận đấu. Rất may là thủ thành Foster đã tung người cản phá thành công.

Tuy nhiên chỉ 4 phút sau, từ tình huống phối hợp tấn công bên phía cánh trái, bóng đến chân Benzema và tiền đạo của Real Madrid thực hiệnh pha dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội tuyển Pháp.

Bị dẫn bàn từ khá sớm, lối chơi của các học trò HLV Capello tỏ ra chuch choạc và thiếu đi sự ăn ý cần thiết. Phải đến phút 30, đội chủ nhà mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ pha dứt điểm vọt xà của đội trưởng Gerrard.

Tình thế buộc Capello phải có sự điều chỉnh, Walcott và Barry đã không thể hiện được gì nhiều, buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Adam Johnson và Ashley Young. Dẫu vậy, lối chơi của “Tam sư” vẫn không có gì khởi sắc trong khi các học trò HLV Blanc càng chơi càng thể hiện được khả năng phối hợp tấn công nhuần nhuyễn.

Phút 55, đón của tạt của Sagna, pha chạm hụt bóng của Nasri vô tình tạo cơ hội để Valbuena thực hiện pha dứt điểm cận thành chính xác, nâng tỉ số lên 2-0 cho các cầu thủ Pháp.

Benzema chơi nổi bật với pha ghi bàn mở tỉ số
Benzema chơi nổi bật với pha ghi bàn mở tỉ số.

Bàn thua thứ 2 buộc các cầu thủ Anh phải dồn lên tấn công và liên tục những tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành đội tuyển Pháp. Phút 66, Gerrard có pha bật cao đánh đầu cực mạnh sau đường tạt bóng của Henderson, rất tiếc là bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Lloirs.

Phút 80, lại là Gerrard băng vào đá bồi rất nhanh sau pha bắt bóng không dính của thủ thành Lloirs. Dẫu vậy, may mắn vẫn không đến với tiền vệ của Liverpool khi bóng đi chệch khung thành từ khoảng cách chỉ chừng 5m.

Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng bàn thắng danh dự của Crouch ở phút 86 của trận đấu. Đón quả phạt góc của Gerrard, tiền đạo Tottenham chọn đúng vị trí và dứt điểm cận thành trong sự bất lực của thủ thành Lloirs.

Mặc dù đây chỉ là một trận giao hữu nhằm thử nghiệm nhiều vị trí mới. Song thất bại này cũng đã tạo một sức ép nhất định lên HLV Capello. Trái lại, đội tuyển Pháp đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác dưới thời triều đại Lorent Blanc.

Xem clip thất bại của ĐT Anh

MỚI - NÓNG