Ánh Viên bật khóc dù giành HCV, phá kỷ lục SEA Games

Ánh Viên khóc vì vẫn để mắc sai sót trong thi đấu dù giành HCV và phá kỷ lục SEA Games. Ảnh: VSI
Ánh Viên khóc vì vẫn để mắc sai sót trong thi đấu dù giành HCV và phá kỷ lục SEA Games. Ảnh: VSI
TP - Trong ngày thi đấu hôm qua, kình ngư vàng Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục làm dậy sóng cung thể thao dưới nước OCBC tại Singapore với cú đúp HCV đồng thời phá luôn kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m bướm và 200m tự do. 

Như vậy Ánh Viên đã hoàn thành mục tiêu giành 6HCV chỉ sau 4 ngày thi đấu, cùng 7 lần phá kỷ lục SEA Games, và sẽ còn cơ hội nâng cao thành tích của mình ở 2 ngày thi đấu cuối cùng môn bơi lội.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là thay vì ăn mừng chiến thắng sau khi về đích, Ánh Viên lại khóc ngon lành trên vạch đích. Sau khi kết thúc ngày thi đấu, Ánh Viên giải thích cô khóc là do đã không khắc phục được một số sai sót kỹ thuật trong khi thi đấu dù đã được thày nhắc nhở từ trước. 

Trong ngày thi đấu hôm qua, Đoàn TTVN giành thêm HCV ở các nội dung điền kinh 5.000m nam của Nguyễn Văn Lai, carom một băng của Trần Phi Hùng, canoeing C1-200m của Trương Thị Phương, TDDC nội dung nhảy ngựa của Phan Thị Hà Thanh và vòng treo của Đặng Nam. Như vậy kết thúc ngày thi đấu thứ 5 của đại hội, 9/6, Đoàn TTVN giành 33HCV, 16HCB, 3HCĐ, tạm đứng thứ 3 sau chủ nhà Singapore và Thái Lan.

MỚI - NÓNG