Ánh Viên và bản lĩnh nhà vô địch trên đường đua xanh

Ánh Viên và bản lĩnh nhà vô địch trên đường đua xanh
TPO - Sau khi bất ngờ xảy chân ở trận ra quân SEA Games 29, Nguyễn Thị Ánh Viên đã không mắc thêm bất kỳ sai lầm nào nữa. Nữ kình ngư sinh năm lập “cú đúp” HCV ở 2 nội dung sở trường 200m ngửa và 400m tự do trong ngày thi đấu hôm nay.   

Trong phần thi chung kết nội dung 200m ngửa, Ánh Viên xuất phát ở làn số 4 tranh tài cũng với 7 đối thủ khác. Kình ngư Việt Nam nhanh chóng bứt lên dẫn đầu và duy trì vị trí này đến phút chót. Kết quả, Ánh Viên cán đích với thành tích 2 phút 13 giây 64 và đoạt HCV. Thành này cũng giúp Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games là 2 phút 14 giây 12 do chính cô thiết lập tại Singapore năm 2015.

Chỉ chưa đầy một tiếng sau đó, Ánh Viên tiếp tục bước vào nội dung 400m tự do. Đúng như kỳ vọng, VĐV sinh năm 1996 tiếp tục về nhất với thời gian 4 phút 10 giây 96. Kỷ lục cũ do chính Ánh Viên thiết lập tại kỳ Đại hội năm 2015 ở Singapore với thành tích 4 phút 08 giây 66.

Trước đó, ở vòng loại 200m ngửa và 400m tự do diễn ra sáng cùng ngày, Ánh Viên đều dẫn đầu với thành tích lần lượt là 2 phút 18 giây 22 và 4 phút 18 giây 99, để đoạt vé vào tranh chung kết.

 Ánh Viên giành HCV 200 m ngửa, phá thêm kỷ lục SEA Games

Đây cũng là lần thứ 2, Ánh Viên phá kỷ lục tại SEA Games năm nay. Sau khi bất ngờ xảy chân ở nọi dung 200m bơi bướm, kình ngư sinh năm 1996 lập tức "sửa sai" bằng chiếc HCV ở nội dung bơi 100m ngửa nữ với thành tích 1 phút 01 giây 89. Kết quả này cũng giúp Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games là 1 phút 02 giây 11 thuộc về VĐV người Singapore Tao Li thiết lập tại SEA Games 2011. 

Ánh Viên đã gây tiếng vang lớn tại đấu trường khu vực và quốc tế sau khi 8 HCV và phá luôn 8 kỷ lục tại SEA Games 28 ở Singapore. Sau biết bao vinh quang, nữ kình ngư quê Cần Thơ chưa bao giờ biết đến khái niệm ngủ quên trên chiến thắng. Từng ngày trôi qua, cô vẫn tập luyện không ngừng nghỉ và nỗ lực thi đấu hết mình, để mang vinh quang về cho Tổ Quốc.

Mạnh mẽ trên đường đua xanh là vậy, ngoài đời Anh Viên lại trở lại với chính mình, với cá tính hiền lành và chân chất của một cô gái miền quê. Khi nghe thấy khan giải nước nhà hô to tên mình ở trên khán đài, Ánh Viên tỏ ra bẽn lẽn. Cô nở nụ cười tươi rạng rỡ và rụt rè giơ tay vẫy chào đáp lại. Ẩn sâu bên trong Ánh Viên vẫn là sự mềm yếu của một cô gái trẻ. “Tiểu tiên cá” tiết lộ, cô luôn khoác lên mình chiếc áo cũ màu đỏ mỗi khi bước ra chuẩn bị thi đấu, bởi nó “nó mang lại may mắn và giúp tôi thêm phần tự tin”.

Tại kỳ SEA Games năm nay, Ánh Viên được đăng ký thi đấu cả 18 nội dung trong 6 ngày tranh tài. Dựa trên phong độ và thể lực ở từng ngày thi đấu, HLV Đặng Anh Tuấn sẽ cân nhắc cho Ánh Viên "rút lui" ở một số nội dung với mục tiêu đảm bảo giành tối thiểu 8 HCV mà cô giành được ở kỳ SEA Games trước.

Ánh Viên và bản lĩnh nhà vô địch trên đường đua xanh ảnh 2
MỚI - NÓNG